Hi bà con,
E đã giã từ X-E2 để bước qua 1 body mới, 1 body mà Fuji release trong dịp họ kỹ niệm 80 năm thành lập...
Chiếc X-T1 mà mình cầm dc ngày hôm qua là từ cửa hàng Phú Quang với sự giúp đỡ nhiệt tình của Mr Hoàng (chủ tiệm) và 1 member trên này là Mr Q. Cảm ơn 2 bác nhiều lắm, riêng Hoàng PQ, a mong dc nhiều dịp chúng ta cùng hỗ trợ nhau! E hỗ trợ a nuôi dưỡng đam mê, a hỗ trợ e trong doanh số! haha
Nói vậy kg có nghĩa là e cầm tiền gì của ai đâu nha các bác, e viết trên danh nghĩa 1 end-user, co quá trình trãi nghiệm nhiều sản phẩm qua đó hình thành nên quan hệ.
Unbox:
Một body cũng gây khá nhiều tranh cãi giống Nikon Df. Và riêng bản thân e, e thấy 2 body này đều dc tạo ra chung 1 triết lý: retro-style và làm tốt hơn những gì đã có.
Và đúng vậy khi xét về cấu hình, X-T1 là sự pha trộn của cái đã có sẵn (X-trans II, new AF system from X-E2), more retro (X series từ thời X-Pro1 vốn đã retro), pha một chút SLR-style khi đem EVF từ cạnh trái của body sang giữa thân...
Khi đặt 2 body này cạnh nhau, các bác sẽ thấy khá nhiều điểm giống nhau:
E xí chỗ, chiều rãnh viết tiếp...