- Được những lời tư vấn kỹ càng về kỹ thuật xe cũng như kinh nghiệm của bác XL thật là bổ ích, cám ơn bác thật nhiều, có lẽ phải nghiến răng vay EX tý thôi, máu quá rồi
- Vụ leo núi thì chắc SG cũng ít gặp, có chăng thì cũng chỉ là vài con dốc, bản thân tui do công việc kiếm ăn hàng ngày nên thời gian dành cho xe đạp trong tuần cũng hạn chế (đang đưa ra mục tiêu là 100km/ tuần) cái chính là tập thể thao, giữ SK thôi chứ ko dám chơi cao hơn
- Chiếc xe ông bạn mang về size S, còn tui cao 1m7, nặng 75kg, tuổi thì U sát 50 rồi, các chỉ số khác về body thì ko rành, trước chạy con Talon 3 size S cảm thấy hơi thiếu thiếu thì phải (đưa yên lên cao thì chống mớm chân ko tới đất, còn hạ xuống tý thì khi đạp cảm thấy ko thẳng hết chân)
Mong được nghe thêm lời tư vấn từ các bác xế độp khác