Sáng thứ 7 đạp xe ra shop xe đạp. Suy nghĩ, có nên xuống tay ko ta. 1.8 triệu cho cái bàn toạ
Giờ nghiện xe độp qúa. Đã có thiệt hại tại Luật Cycles bờ kè, hề hề
Sáng thứ 7 đạp xe ra shop xe đạp. Suy nghĩ, có nên xuống tay ko ta. 1.8 triệu cho cái bàn toạ
Giờ nghiện xe độp qúa. Đã có thiệt hại tại Luật Cycles bờ kè, hề hề
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Chân dung và cận cảnh em MAGLIA ROSA by TONOMURA...
Còn em Cyclocross Progressive by Sugimura sẽ show sau ...
Chân chóng cho Road Bike.
Sau bao ngày chờ đợi thì sáng nay bác bưu tá gõ cửa giao 1 bưu phẩm là 1 chân chống xếp dành cho road bike, sản phẩm làm bằng nhôn rất nhẹ và chắc chắc, khi xếp lại lớn hơn quẹt ga một chút, khi lắp vào dò đạp thì rất chắc chắn như chân chống được bắt vít vào xe, rất thuận tiện cho anh em bỏ vào túi nhỏ đi kèm xe đạp để có thể dùng mọi nơi.
PS:cũng có thể dùng làm vũ khí tự vệ khi gặp cướp.
Được sửa bởi Crazy Shot lúc 09:47 AM ngày 03-03-2014
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
[QUOTE=Crazy Shot;3077112]Chân chóng cho Road Bike.
Sau bao ngày chờ đợi thì sáng nay bác bưu tá gõ cửa giao 1 bưu phẩm là 1 chân chống xếp dành cho road bike, sản phẩm làm bằng nhôn rất nhẹ và chắc chắc, khi xếp lại lớn hơn quẹt ga một chút, khi lắp vào dò đạp thì rất chắc chắn như chân chống được bắt vít vào xe, rất thuận tiện cho anh em bỏ vào túi nhỏ đi kèm xe đạp để có thể dùng mọi nơi.
Oh ! Cái này hay đó bạn, tiện dụng vô cùng.
Cảm ơn @ Crazy Shot đã chia sẻ.
Hình như mấy tiệm phụ tùng xe đạp SG có bán, bác hỏi thử nhé? Hàng mình mua ebay.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
sao thấy cái chân chống này dễ.....mất quá à :D
nothing.....nothing......
Cả chiếc xe để mà không ai xem cũng mất liền...
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)