Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
Tiếp tục với loạt ảnh đời thường em vừa chụp chiều nay.
Ai cũng một lần hết xăng
Phút trầm lắng
"Tám"
Kiếp nghèo
Trẻ em lâu năm
Chị cõng em ra xem phố
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
Mới túm được em chân dài MAGLIA ROSA road bike made in Japan 100 % về làm bạn với em Cyclo Cross PROGRESSIVE...
Em nầy còn mới cứng Full group Shimano 105 2x8 speed,size 49,5cm - dài 51 cm
Xe bác pham_thong là dòng cổ điển phải không? xe đẹp quá.
no title
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
Một vài hình street life em chụp được khi đạp xe, em mới đổi máy chụp là Sigma DP2M.
Loạt ảnh này em sẽ đánh số để các bác tiện theo dõi:
1
2
3
4
5
6
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..
Thớt ny là để chia sẻ hình ảnh xe độp của thành viên mờ...
hihi, em hỏi vì em cũng có 1 cụ progressive MTB, em tóm bên cam về hết 300 obama, ship 20 obama, cái group của em thì là hàng siêu bình dân shimano sora 3x8 , cần gạt đề thì khá hơn shimano acera
Ngày nào cũng chổng mông đạp đi làm bằng em này:
_K7O2908 by Our Vietnam, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)