Kính chào các bác, em lần đầu post bài trên forum, có gì không phải mong các bác bỏ quá cho
Chẳng là thời đại học em có theo học nhiếp ảnh, cũng cặm cụi zone system với hí hoáy phòng tối tráng tráng rửa rửa, mất 4 năm trời đam mê vào ảnh đen trắng truyền thống.
Rồi sau cuộc sống đưa đẩy, đi theo marketing bỏ nghề hơn 3 năm nay rồi. Kỷ niệm ngày đó của em còn sót lại một em Bronica 6x4.5, cũng phải gần 2 năm rồi không dùng, chỉ thỉnh thoảng đem ra ngắm nghía lau chùi.
Bây giờ tự dưng em thấy nhớ cái cảm giác ngồi cả ngày rình một kiểu ảnh, rồi loay hoay trong phòng tối. Em ở nước ngoài mới về Hà Nội được nửa năm nên lạ nước lạ cái không biết gì, bây giờ các bác có ai biết ở Hà Nội có chỗ nào cho thuê phòng tối để tráng rửa ảnh đen trắng, hoặc bác nào có có thể cho em giao lưu một hai bữa (em cam đoan khả năng kỹ thuật của em vẫn còn tốt, bảo đảm không làm ảnh hưởng tới dụng cụ của các bác) thì ới em với, em đang tính 8/3 này đem em bronica vi vu một chuyến :D.
Bác nào biết chỗ mua phim 120 đen trắng tốt làm ơn chỉ cho em với. ( T-Max 100 hoặc Ilford Delta 100 là tuyệt nhất ). Em cũng cần mua cả giấy ảnh đen trắng nữa . :D
Lần này thành công em quyết tâm quay lại với mối tình nhiếp ảnh đầu đời, tới lúc đó các bác chơi ảnh phim đen trắng Hà Nội làm ơn cho em giao lưu với.
Em mới lên forum chưa biết quy củ, bài này em post nhiều chuyên mục một lúc, mong các bác bỏ quá cho