Ờ, đúng rồi mấy ông nào chơi đồ sưu tầm như T* hay Leica đều lặng lẽ hết á, chắc họ cũng sợ người khác tranh mua mất đồ của họ.
Tội nghiệp, đồ mới hiện đại không mua, mua chi ba cái thứ đồ củ rích từ đời nào đến giờ...
Ờ, đúng rồi, chả có gì hơn cả ngoài cái logo với giá tiền cao thôi, mấy thằng hàng xa xỉ khác như Louis Vuitton hay Hermes cũng vậy, cũng là túi xách thôi mà, cũng đựng đồ thôi, cũng là túi da thôi, khác mỗi cái logo thôi, ta dùng túi của Mr.Vui cho nó rẻ... Cần gì đồng hồ Petak Phillipe hay Rolex chi cho đắt tiền, chỉ xem giờ thôi mà, ra mua đồng hồ Gimiko đeo vào cũng thế thôi mà...
Thiệt là mấy người ham hố chi cho bọn tư bản nó trấn lột tiền bạc của chúng ta...
Gửi lời chào thân ái, đoàn kết và quyết thắng đến các đồng chí nhé...