Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 19

Chủ đề: Italy Trip !

  1. #1
    Tham gia
    19-08-2006
    Location
    Dresden - Germany
    Bài viết
    1,415

    Italy Trip !

    Em đi Italy từ tháng 3/2007 , giờ mới post ảnh lên đây
    Em đi du lịch balo trong 6 ngày , qua 4 thành phố Rome , Florence , Venice và Milan .
    Tổng cộng chụp được 7000 tấm ảnh Digital và 5 cuộn film màu .
    Trên này cũng có nhiều bác ở Italy hoặc đã đi Italy du lịch rồi cho nên có chỗ nào em thuyết minh nhầm hoặc bốc phét tí :lol: thì các bác cười thầm trong bụng tha cho em đừng đâm em lòi phèo nhé ! :wub:


    §-Ngày thứ 1

    Khởi hành :
    . Cả lũ đón chuyến tàu lúc 11h04 từ Dresden đến sân bay Berlin Schönefeld
    . CheckIn mọi thứ đều ok , bay với EasyJet rẻ như cám heo , 25€ vé khứ hồi ( trong đó chỉ có 7€ là tiền vé còn lại là thuế phi trường ) . Máy bay cất cánh lúc 17h20 từ Berlin Schönefeld International Airport đến Rom Ciampino Airport vào lúc 19h20 .
    . Ấn tượng đầu tiên khi bước ra khỏi cửa sân bay là : sao giống VN thế , cứ như vừa bước ra khỏi cửa sân bay Tân Sơn Nhất , ồn ào , nhốn nháo , ngổn ngang đủ thứ .
    . Bọn Í không có nhà ga nối với sân bay , phải đi Bus Shuttle về bến Metro để đi vào thành phố , các nhà ga ở I xuống cấp nặng nề , bẩn thỉu .
    . Về đến Hostel là 21h30 , vào mà suýt ngất vì nó đang sửa chữa vôi vữa lung tung hết lên , rất may là phòng của cả bọn nằm ở khu khác vẫn còn an ninh + thái độ của nhân viên ở đây rất tốt và vui vẻ cho nên coi như o có vấn đề gì cả ..... giá bèo 14€/đêm .




    con đường nhỏ của Hostel nhìn từ cửa sổ phòng , Hostel vị trí rất đẹp , chỉ cách Coloseum chỉ khoảng 10 phút đi bộ và cách các địa điểm khác không xa .


    . Vì cũng vùă xuống máy bay + đói , cả lũ bơ phờ đi tìm chỗ ăn , được giới thiệu 1 chỗ Best Pizza in Rom nhưng khi đến nơi thì nó kín đặc khách và đuổi ngay mình ra ngoài vì không còn chỗ nữa , đối với ai mới đến Italy lần đầu thì có lẽ sẽ shock với phong cách của nhà hàng Italy nhưng sau 1 vài lần sẽ thấy khác hẳn .
    . Cả lũ lò mò tìm 1 cái cửa hàng bán Pizza chợ mua tạm mà ăn vì lúc này cũng đã 23h đêm , ăn xong về ngủ hôm sau dậy sớm chiến đấu cả ngày
    . Ghé ngang Coloseum gần nhà chụp vài phát ban đêm









    §-Ngày thứ 2

    . Ngày thứ 2 bắt đầu từ lúc 6h sáng , để chuông báo thức dựng cả lũ dậy , xếp hàng ra đánh răng rửa mặt đi tè chuẩn bị đi chơi .
    . Thời tiết hơi xấu cho việc chụp ảnh phong cảnh vì mây nhiều và o có nắng , trời xám xịt , có lý do để đổ thùă chụp ảnh xấu tại thời tiết .
    . Hoàn tất xong các công đoạn chuẩn bị và ra khỏi cửa Hostel vào lúc 8h , nhắm thẳng hướng Coloseum là điểm đến đầu tiên .
    . Vậy mà mới đi được 10m thì phát hiện ra 1 bậc cầu thang quá đẹp , dừng mất 15 phút để chụp ảnh tại đây .



    . Phát hiện được 1 chiếc xe SH đời đầu sản xuất tại Nhật , ở VN chắc chắn o có chiếc này , mà có chắc cũng o ai đi vì nhìn nó xấu ác !

    . Đường phố ở Roma nhỏ và chật , hầu hết là đường đá cổ lắt léo xiên xẹo chứ o thẳng tắp , chỉ vùă 1 chiếc xe hơi đi lọt vì 2 bên xe máy để rất nhiều , đúng như những gì trong Film được xem là ở Roma người ta đi lại = xe máy là nhiều nhất , toàn xe đẹp , nhìn mà ngất .








    . Ghé vào 1 nhà thờ nhỏ trên đường đi và không có trong bản đồ , nhà thờ là 1 địa điểm sẽ được nhắc đến nhiều trong các bài viết sau . Những thành phố đi qua ở đâu cũng rất nhiều nhà thờ , cứ cách vài con phố lại có 1 nhà thờ , bất kể là lớn hay nhỏ thì bên trong đều chứa đựng những kì quan về kiến trúc và mĩ thuật , đủ để là ngây ngất những kẻ mù mờ về nghệ thuật như tôi chẳng hạn .



    . Mặc dù chỉ cách Hostel có 10 phút đi bộ nhưng vì chụp ảnh lâu nên đi phải 30 phút hơn mới đến Coloseum - Đấu trường La Mã từng được xem qua rất nhiều Film khác nhau . Coloseum cao 54m rộng 188 x 156m ngày nay vẫn còn giữ lại khoảng 1/2 so với hình dạng thật của nó khi đã trải qua rất nhiều thế kỉ ( Coloseum được bắt đầu xây dựng vào thế kỉ thứ 6 sau Công Nguyên ) .








    . Tiếp sau Coloseum là địa điểm quan trọng thứ 2 và cũng là cổ xưa nhất ở đây : Foro Romano ( Forum Romano ) , khởi điểm cho Foro Romano là vào năm 500 trước Công Nguyên . Được xây dựng và mở rộng nhiều lần qua nhiều thế kỉ do mỗi triều đại lên nắm quyền lại xây dựng thêm , Foro Romano là nơi trung tâm về chính trị , văn hoá , tôn giáo , kinh tế thời xa xưa , trong đó có cả thời kì thống trị của Julius Ceasar .







    . Foro Romano ngày nay chỉ còn lại những di tích được xây dựng sau này như Nhà Thờ xây trong khung và cột của Đền Thờ thể hiện rõ nét sự thay đổi về tín ngưỡng , tôn giáo qua thời gian .




















    hic , o để được nhiều code IMG trong 1 bài viết nên em tạm dùng ở đây ........ còn típ ..... nhìu lắm ! :wub:
    Được sửa bởi liebehuman lúc 11:21 PM ngày 20-11-2007
    http://liebestudio.com - Alles Liebe für Dich !!!

  2. #2
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    798
    Bravo bác. Em sẽ ngồi ngoài hát hôi giúp bác vài đoạn nhé Dịp cuối năm nay em lại lọ mọ xuống Roma nên tranh thủ update tình hình luôn :dodo:

    Không biết bác có dịp chụp những chiếc "xuồng" 700-800cc vi vu trên đường phố chưa nhỉ? SH và @ thì đầy đường như lợn con.Bây giờ em chỉ để ý những con SH nào 300cc thôi, nhìn hoành tráng lắm :gathering

  3. #3
    Em hỏi khí không phải chứ phải đợi bao lâu nữa để đến đoạn ảnh đẹp hả bác? 7000 tấm mà up hết cả chắc cũng lâu lâu nhỉ

  4. #4
    Tham gia
    19-08-2006
    Location
    Dresden - Germany
    Bài viết
    1,415
    Quote Được gửi bởi Moonlights
    Bravo bác. Em sẽ ngồi ngoài hát hôi giúp bác vài đoạn nhé Dịp cuối năm nay em lại lọ mọ xuống Roma nên tranh thủ update tình hình luôn :dodo:

    Không biết bác có dịp chụp những chiếc "xuồng" 700-800cc vi vu trên đường phố chưa nhỉ? SH và @ thì đầy đường như lợn con.Bây giờ em chỉ để ý những con SH nào 300cc thôi, nhìn hoành tráng lắm :gathering
    SH 300cc nhìn hoành tráng thật nhưng mà cái đít xe mình không thích lắm , nhìn hơi thô ! :D
    mà bên này em thấy SH với @ toàn đi giao Pizza chứ có làm gì đâu :lol:

    bác bonny ơi em có nói là up 7000 tấm lên đâu , hic , cỡ 300 thôi à , mỗi thành phố vài chục tấm !

    mấy tấm hình Italy này em làm PS hơi xấu và USM hơi quá mạng vì hình này em chụp lâu rồi và làm hình trên laptop dỏm của em , lúc ấy chưa mua Monitor mới .... mà hình thì nhiều quá em chẳng có thời gian để làm lại nữa nên thôi post lên đây luôn vậy cho các bác đâm chứ hình gốc có khi còn đẹp hơn hình em chỉnh lại
    http://liebestudio.com - Alles Liebe für Dich !!!

  5. #5
    Tham gia
    24-06-2005
    Location
    Thanh Hóa
    Bài viết
    2,793
    Tiếp đi bác, hình bết hơi nặng nhưng vẫn truyền đạt được cái cổ kính của Roma là ngon rồi o^.^o

  6. #6
    Í iem là với khả năng của bác thì trong 7000 tấm chắc cũng phải được dăm tấm khá hơn thế này. Bác đừng tự ái, xem thế này tức mắt quá, lẫn lộn ảnh lưu niệm, ảnh postcard, ảnh snapshot, ảnh màu, đen trắng, cái to, cái nhỏ, cái ngang, cái dọc. Nên chọn lọc hơn bác ạ.

  7. #7
    Tham gia
    19-08-2006
    Location
    Dresden - Germany
    Bài viết
    1,415
    hic , em có tự ái gì đâu vì ảnh này em chụp từ thảng 3 , còn bây giờ là tháng 11 rồi mừ , ảnh có vài tấm xấu thật và hơi lung tung các bác thông cảm , hehehehehe ! :D
    http://liebestudio.com - Alles Liebe für Dich !!!

  8. #8
    Tham gia
    19-08-2006
    Location
    Dresden - Germany
    Bài viết
    1,415
    màn hình laptop dỏm hay bị lowcontrast , em làm hình cứ nghĩ là nó thiếu nên tăng lên dẫn đến hình bị bết quá mạng , xấu hơn cả so với hình gốc !









    . Rời khu đô thị cổ sau 1 tiếng đồng hồ lượn lờ ,tiếp tục lê gót chân sang các di tích đồ sộ khác
    . Đây là 1 SuperMarket thời xưa

    . Monumento a Vittorio Emanuele II : Đền thờ thần linh của nước Ý , có lính canh giữ ngày đêm . Toàn bộ xây dựng = đá cẩm thạch trắng , đồ sộ đến mức không tưởng , có tượng thần chiến tranh và các bức tranh khắc = đá thể hiện các thành phố được đánh chiếm xa xưa .



    . Đền thờ ruột bên trong là rất nhiều bảo tàng , mình không có mắt cũng như máu nghệ thuật cho nên chẳng có rỗi hơi vào 1 cái bảo tàng nào cả vùă mất thời gian vùă tốn tiền ( vào bảo tàng ở Ý rất đắt , trung bình là 8€ cho mỗi bảo tàng hoặc di tích lịch sử , nếu mà đi hết có khi tốn vài trăm € cho bảo tàng ) .
    . Từ trên cao của đền thờ nhìn xuống trung tâm của Roma , ra đại lộ chính Via del Corso lớn nhất ở Roma chạy xuyên thành phố .





    . Rời khỏi khu đền thờ , rẽ trái đi ra hướng Vatican đến 1 nhà thờ nổi tiếng : Chiesa del Giesu
    . Xe bus ở Roma bé tí , chỉ nhét được chừng 15-20 khách là cùng , được sơn nhiều màu sắc và hình vẽ , không có cái bus nào giống cái nào . Phương tiện giao thông chính của người dân ở đây đều là xe máy , ngoài ra chỉ có 2 tuyến tàu điện ngầm xuyên qua thành phố vì Rom rất bé .


    . Mỗi một nhà thờ đều làm cho người thăm quan kinh ngạc , kinh ngạc bởi các bức tranh tường với màu sắc , hoa văn tượng đá và hiệu ứng 3D như thật




    . Đến đây thì cũng đã là 12h trưa và cả lũ bắt đầu mệt và đói vì đi bộ suốt từ sáng đến giờ , bắt đầu lượn lờ để tìm hàng quán đớp thôi .
    . Thật tình cờ và thật bất ngờ , sau khi lòng vòng trong các con đường nhỏ lắt léo , chui ra đường lớn thì nhìn thấy 1 nhà hàng nằm lọt trong 1 con đường be bé đối diện nhìn xấu xấu bẩn bẩn , thôi kệ , cứ sang xem giá cả thế nào .
    . Nhìn Menu giá cũng ok , cả lũ chui vào ngay .
    . Việc đầu tiên là từng đứa một thay phiên nhau đi toalet vì mấy tiếng đồng hồ liền lang thang ngoài đường nhịn tè .
    . Sau khi đã an vị , nhìn quanh quất thấy quán cũng sạch sẽ nhưng cách phục vụ của bồi làm cả lũ tưởng lọt vào ổ Mafia . Thằng bồi to vật vã như lực sĩ , cân nặng ước khoảng 90-100kg , cao tầm 1,85m đứng khoang tay trước ngực ngay bên cạnh bàn lườm lườm . Đang đọc Menu thì cửa sổ bên cạnh rung ầm ầm , cả lũ nhìn ra ngoài , 1 thằng ôn xăm mình chằng chịt , mắt mũi đeo khuyên đang đập cửa sổ và làm động tác đưa tay lên cứa ngang cổ .
    . Cả bọn giật mình hỏi nhau , có khi nào thằng kia bảo rằng chúng mình chui vào qúan này bị chém không .... ặc ặc ặc ......
    . Thôi , vùă đói vùă mệt , kệ bà nó , cả lũ đặt đồ ăn và đồ uống sau 1 hồi xì xà xì xồ tiếng Anh và anh Bồi trả lời = tiếng Ý cũng đặt xong món ăn bao gồm 1 chai nước trắng + 1 lít rượu vang đỏ , mỗi em 1 phần Spaghetti hoặc mì ống , mì cán dẹt .
    . Bồi vác ly ra , quăng rầm rầm xuống bàn , dao dĩa gom lại 1 mớ trong cái khăn vứt toạch xuống , chúng mày tự chia nhau . Cầm chai rượu và nước ra đặt xuống bàn cái uỳnh , đứa nào cũng giật nảy người , lúc này trong quán vẫn chưa có ai vì 6 đứa là khách mở hàng . Quên nói thêm là bên Ý nhà hàng mở cửa rất lạ , không giống như ở Đức nhà hàng bên Ý mở cửa từ 12h đến 3h trưa và buổi tối từ 7h đến 11h , tức là thời gian mở cửa rất ngắn .
    . Đớp thôi , miếng đầu tiên đưa vào miệng .... ngon kinh hoàng , ngon đến rùng mình . Bản thân mình chưa bao giờ ăn 1 đĩa Spaghetti ngon đến như thế mặc dù đã ăn rất nhiều lần rồi . Món mình đặt là món bình thường nhất Spaghetti Bolognese , mấy đứa còn lại đặt Spaghetti với Sò , Spaghetti với cá hồi , nui với thịt heo xông khói + trứng .









    mấy ảnh này toàn ISO3200 nên Noise kinh


    . Chia ra mỗi món đứa nào cũng thử một miếng , món nào cũng ngon kinh người , món mì Sò thơm nức , mì được luộc = nước luộc sò cho nên đượm mùi chứ o phải chỉ luộc = nước trắng thường , mì cá hồi thì cá hồi được xay nhuyễn trộn với bơ làm thành nước sốt , béo ngậy và thơm lừng vì bản thân thịt cá hồi đã rất béo , nui với thịt xông khói trộn trứng cũng rất ngon , thịt thì phần lớn là mỡ nhưng dòn dòn và được cắt thành từng sợi nhỏ , ăn rất béo .
    . Rượu vang bán theo lít là loại rượu vang do các gia đình tự làm , không nhãn hiệu , không đóng chai .... ngon tê lưỡi , rượu tươi , rượu thơm mùi nho còn mới , vị đặc biệt đậm chứ không nhạt như các loại rượu mới đóng chai .
    . Trong lúc ăn uống thì khách cũng dần dần vào , đến mức kín hết cả quán , lúc này quan sát mới biết cách phục vụ ở nhà hàng của Ý là như vậy , bồi đùa giỡn với khách như người nhà , đập bàn đập ghế cốc chén ầm ầm mà không có 1 khách Ý nào tỏ vẻ khó chịu hay phiền gì cả . Đấy là phong cách của người Ý ?
    . Lấy hoá đơn thanh toán tiền .... rẻ giật mình tuột cả quần ...... 6 đứa ăn hết có 51€ trong đó có 6 phần ăn + 1,5 lít nước suối có gas + 1 lít rượu vang . 51€ là 1 cái giá không tưởng khi đi ăn nhà hàng ở Đức , với 51€ mà vào nhà hàng ngon thì bạn chỉ đủ ăn uống cho 2 người mà thôi . 1 lít rượu vang chỉ có 6€ , chai nước suối có gas 1,5lít chỉ có 2€ , mỗi phần ăn chỉ khoảng 7 đến 8€ , rẻ quá trời ơi là trời .
    . Đến đây mới chỉ là 1/2 quãng đường của ngày thứ 2 , hướng đi tiếp theo là Thánh Địa Vatican
    . Ảnh dưới đây là lâu đài Sant' Angelo , trước củă lâu đài là cây cầu nối với phần phía Đông thành phố , đây là 1 cây cầu rất nổi tiếng với hàng loạt tượng đá cẩm thạch được tạc dọc theo 2 thành cầu .

    . Vatican nằm ở phía Tây của Rom , thuộc bờ Tây của con sông Tereve , bản thân mình vô thần , vô đạo cho nên cũng chỉ là đi chơi lòng vòng và chụp ảnh mà thôi . Có đứng xếp hàng để vào bên trong tham quan nhưng vì o được chụp hình nên chẳng có cái ảnh nào bên trong Vatican cả .











    . Rời Vatican qua sông để đi tiếp đến các di tích khác , trên đường gặp 1 hàng kem đẹp đẹp , nhào vào mua . Giá kem ở Rom khá đắt 2€/viên , ở các thành phố khác rẻ hơn .
    . Tất nhiên là kem Ý thì ngon nổi tiếng rồi nhưng mà 2€/viên thì đắt thật , ở Đức em mua có 75cent/viên





    . Địa điểm kế tiếp là Pantheon , đền thờ thần linh cổ đại nhất tại Rom , được xây dựng để thờ thần Zeus , thần của các vị thần .
    . Pantheon là 1 trong những địa điểm đông khách du lịch kinh khủng , mặc dù bên trong chẳng có cái gì hết .



    còn típ :gathering
    http://liebestudio.com - Alles Liebe für Dich !!!

  9. #9
    Tham gia
    15-11-2007
    Bài viết
    1
    Mấy cái ảnh vatican của bác thật tuyệt đó.

    Tôi thì thấy quán ăn ở Ý đắt lòi ruột. 2 người ăn mỗi người 1 đĩa spagety thêm 1 đĩa salat và chai nước suối mà tính 45 euro. (săm soi bill thì hóa ra nó tính tiền chỗ ngồi mỗi người 4 e và tiền service 7 e nữa, chuối cả nải luôn.)

  10. #10
    Tham gia
    25-09-2007
    Bài viết
    5
    Hình đẹp thiá, bác không có tấm chụp quảng trường Thánh Peter toàn cảnh post lên cho em học hỏi với !!! Em có vài tấm chụp từ Cupola xuống, nhưng mà chắc tại chụp còn chuối nên nhìn chán lắm...
    BÁc làm em nhớ Ý quá, em thì thấy đồ ăn ở Ý ngon và rẻ hơn bên Pháp nhiều lắm, kem ngon và rẻ hơn...nói chung là du lịch thoải mái và thân thiện...

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Hỏi thăm các bác ở Hà Lan và Italy
    By cyrusii in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 12-08-2009, 03:15 PM
  2. Lễ hội hóa trang Venice - Italy
    By AMount in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 24-03-2008, 07:03 AM
  3. Italy 10.2007
    By benutzer in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 21-12-2007, 12:13 PM
  4. Napoli, Italy
    By nhaqueratinh in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 19-09-2007, 12:44 PM
  5. Italy tour
    By llm79 in forum Ảnh phượt, ảnh du lịch, ảnh phố
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 27-08-2005, 10:16 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •