Nhìn ảnh bác chụp khiến em muốn xách balo lên đi ngay và luôn ấy :D
Nhìn ảnh bác chụp khiến em muốn xách balo lên đi ngay và luôn ấy :D
Tấm Đầm Chuồn của b Xu đẹp quá, màu sắc, bố cục!
Nhìn những bức ảnh cũng mong được đến 1 lần
Thanks anh socola_hoang! đầm chuồn đang chết dần vì các quán nhậu anh ah! tiếc lắm!
Cảm ơn bác julyrani6000 đã ghé nhà và góp ảnh! sông nước miền Tây với em vẫn mãi là niền mơ ước, một cái gì đó rất khác lạ đối với người miên Trung như em, ko phải ko có cơ hội đi nhưng đi theo những suy nghĩ của mình thì chưa làm được. Mong bác tiếp tục góp vui!
thanks bác ndtam và các bác!
Những chuyến đi vẫn còn dang dỡ...........
Thân, Lx
Lx_Nikon + iphone
Hóa ra e vô tình cắt ngang dòng ký ức của bác Lx vì hôm nay mới có đủ thời gian lội page. Xem ảnh bác mà e lặng người vì những phong cảnh tuyệt đẹp bác đã ghi lại. Em thì chỉ có ước mong sẽ đi khắp mọi miền Tổ quốc, tính đến giờ e mới đi gần nửa số tỉnh thành. Miền Tây chính là chuyến đi lớn đầu tiên của e nên e luôn có nhiều tâm trạng cảm xúc nhất mỗi khi đến vùng này. Bên cạnh đó, e cũng yêu thích miền đất Tây Nguyên nắng gió, với những con người giản dị, quật cường
#362 - Chiều biên giới Đăk Mil
DSC00301 by yo nguyen, trên Flickr
Được sửa bởi julyrani6000 lúc 11:10 AM ngày 21-11-2015
Cảm ơn bác!
Được đi, được trải nghiệm mọi miền đất nước thì không có gì tuyệt vời bằng. Cũng chính mong muốn lưu lại những ký ức đó nên em viết topic này, như lưu chút ký ức làm vui cho cuộc sống.
Ký ức Tây nguyên của em cũng rất đẹp, nhưng em chưa biến nó thành ảnh được!
Mong bác chia sẽ thêm!
Thân, Lx
Lx_Nikon + iphone
Vinh Hiền / Huế
Nơi công việc hàng ngày là cuộc chiến với biển cả!
#363
Mỗi cuộc chiến bắt đầu vào đầu giờ chiều, chúng tôi vừa ngồi nghĩ và ăn trưa xong cũng là lúc các thuyền ngư dân đã được chất lưới, các vật dụng cho chuyến đi.
Có lẽ khó khăn nhất là khi đưa con thuyền ra biển!
#364
Biển và các cơn sóng như muốn nuốt chửng tất cả, mọi thứ thật nhỏ bé trước sức mạnh thiên nhiên.
#365
Càng chứng kiến, chúng tôi càng thấy sức mạch và sự vất vã của cuộc sống nơi đây, con người phải vượt lên mỗi ngọn sóng, sóng lớn con thuyền càng vươn cao, nêu như không muốn bị đánh bật trở lại.
#366
Đôi khi tôi lại thấy như những vũ điệu, một vũ điệu của những ngư phủ với biễn cả, biển càng dữ dội, vũ điệu đó càng đẹp, càng phải chuẩn xác. Tôi hoang mang trong tư tưởng, cầu cho những con sống kia bớt ồn ào cho người dân bớt vất vã nhưng đôi khi lại ích kỷ muốn cơn sống mạnh mẽ lên để hảnh diện thấy sức mạnh những con người nhó bé kia đã chiến thắng.
#367
Khi vượt qua được ngọn sóng, các ngư phủ phải nhanh chóng lên thuyền để tiếp tục chiến đâu với những con sóng tiếp theo, người cheo lái trong lúc này có lẽ là người quan trọng nhất để lái con thuyền đi tiếp.
#368
Con thuyền đã vượt qua các con sống gần bờ,
#369
Bên cạnh cuộc chiến của những người lớn tuổi, trẻ em ở đây thật hồn nhiên và thiệt thòi.
Chúng hồn nhiên chơi đùa trên thuyền trước mỗi chuyến đi mà chưa biết đến các cơn sóng đang chờ chúng lớn.
#370
Công việc của chúng bây giờ là thu lưới cùng bố!
#371
Vá lưới và phơi cùng mẹ!
#372
Và đồ chơi của nó là những con sò, con cua chết bị bỏ ra sau mỗi chuyến đi!
#373
Nhiều lúc chúng giúp bế mẹ ra khơi! Hình ảnh chúng thật nhỏ bá so với những người xung quanh!
#374
Và ấn tượng của chúng tôi vẫn là những nụ cười còn đó sau ngày!
Vinh Thanh, Huế, tháng 10/2015
Thân, Lx
Được sửa bởi L_xu lúc 05:41 PM ngày 21-11-2015
Lx_Nikon + iphone
Loạt ảnh ngư dân Huế rất chân thực ẩn chứa tình yêu quê hương của tác giả. Cám ơn bác Lx đã chia sẻ!
Đã lâu những chuyến đi không còn mang cảm xúc để chụp ảnh.
Công việc và gia đình với con nhỏ đã lấy hết thời gian và đam mê cho những cái thuộc về bản ngã, tất nhiên, chỉ là giai đoạn sắp xếp.
Huế, hè 2015/
Thằng bạn thân từ thủa cấp I, cùng vào Huế học và làm việc và đặc biệt cùng đam mê cầm máy đi lung tung.
Nhớ đầm Sam một chiều hè năm 2015, trời đã muộn, hai thằng xuống đến nơi mặt trời vừa bắt đầu xuống, đầm mùa hè khô nước, hai thằng chụp linh tinh và ngồi hít thở chút bình yên trước khi về lại thành phố.
#375
Đầm Sam
Thân, Lx
Lx_Nikon + iphone
Thiên nhiên bốn mùa....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)