Cảnh đẹp quá, đầy màu sắc, ánh đèn thì lung linh
Một tay chụp lão luyện
Kangwondo / Điểm đến cuối cùng của mùa thu Hàn Quốc
I've tried so hard to tell myself that you're gone. I've been alone all along" câu hát tôi thường nghe trong những ngày lang thang cuối tuần ở Hàn Quốc. Sau những ngày dài trên bệnh viên, mỗi lần về nhà, kê tay trên bus nhìn những những con đường đang ngã vàng. Mùa thu Hàn đã đi gần hết, cũng chăng phải nhiều, gói gọn trong 3 tuần ngắn ngủi, sau đó gió đông sẽ cuốn đi lá thu.
Một lần nữa, ngồi trên bus trở về từ Incheon international airport. Không dễ gì quên đi tâm trạng khi tạm biệt người bạn đời về VN sau 3 tuần cùng nhau lang thang ở Hàn.
Còn ngày CN cuối cùng của mùa thu, lại vác máy đi... Đang tìm địa điểm thì ngẫu nhiên qua một vài sms và đích đến Kangwondo, tỉnh lỵ giáp với Bắc Hàn. Hình như lần thứ 5 - 7 gì đó đến đây, nhưng thay vì chọn những địa điểm du lịch nỗi tiếng. Chúng tôi chọn về với miền quê Hàn quốc. Sau những con đường đầy sương mờ, thấp thoáng, đây đúng là mùa thu như những gì mà tôi tưởng tượng. Nó khác với cái thu nhàm chán ở thành phố.
#351
Banteasan / Kangwondo
....
Thân, Lx
Lx_Nikon + iphone
Ảnh Thu thú vị, hay lắm L_Xu ơi!
Mình cũng thích bản nhạc của artist này ...
Và đôi lúc cũng cảm với câu nhạc "Breathe into me and make me real, bring me to life" ...
Vui nhé,
Khải
Được sửa bởi Major_K lúc 11:23 AM ngày 29-08-2015
Kangwondo / Điểm đến cuối cùng của mùa thu Hàn Quốc
...........
Sau 4h đi xe, chúng tôi đến Kangwondo khoảng 12h tối, trời khoảng -5 độ, chúng tôi tìm mãi không thấy Motel nào cả, mấy ngừoi bạn tôi gọi giúp đỡ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà, 1h sáng, chũng tôi tranh thủ đi ngủ.
Sáng hôm sau, đứng trên tần 2 nhà trọ nhìn qua vười sau, lưng núi hiện ra với nhièu màu sắc. lẫn trong sương mờ.
#352
......
Lx_Nikon + iphone
Tôi tạm dừng chuyến đi ăn mùa Thu ở Kangwondo... sẽ lục lại ký ức khi trổi dậy!
Phú Yên 2015
Nhân chuyến đi công tác ở Quy Nhơn, xong việc tôi ghé Tuy Hòa trong gần 2 ngày. Chuyến đi chủ yếu tham quan Phú Yên dọc theo những con đường ven biển từ Bắc Phú Yên đến vũng Rô.
Tôi bắt đầu bằng vượt đèo Cu Mông vào ngã ba Chí Thạnh, ghé nhà thờ Mằ́ng Lăng, Ghềnh Đá Dĩa, đầm Ô Loan, chạy qua thành phố Tuy Hòa, lến đèo Cả và vòng về Vũng Rô, Mũi Điện, toan tính ban đầu mong muốn được nghĩ lại Vũng Rô nhưng thất bại, và có chút gì đó chưa thỏa mãn về Vũng Rô, tiếp tục chạy đường ven biển về lại Tuy Hòa.
Và một buổi ngày hôm sau chủ yếu loanh Tuy hào và thưởng thức một số món được mọi người khuyến cáo ở đây.
Có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi là bãi Môn ngay dưới chân Mũi Điện, đây là bãi biển rất sạch, hoang sơ, và khá cạn, kết hợp với Mũi Diện tạo nên góc cảnh rất thơ.
Các điạ điểm khác tôi chỉ chụp kỹ niệm bằng điện thoại.
#353
Toàn cảnh bãi Môn, mũi Điện
#354
Mũi Điện tôi không chắc có phải là mũi Đại Lãnh hay không, mặc dù ko phải chính thức là cực Đông nhưng một số người xem như cực Đông và mong muốn nghĩ lại ngắm mặt trời mọc.
Với tôi thì quan trong nhất đó là cái ngọn Hải Đăng to đầu tiên tôi được xem.
#355
Từ đó, ngắm nhìn những con thuyền lênh đênh trên nề nước biển xanh. Thật đẹp nhưng cũng thật mong manh!
#356
Tôi thích nhất bãi Môn, bãi Môn không rộng nhưng thật quyến rũ, nhẹ nhàng và hoanh sơ.
#357
Những ngọn cỏ xuôi theo gió biển!
#358
Từ trên xuống, làn nước xanh nhẹ nhành xô vào bờ, bên cạnh đó, vách đá với những cành lau, nhưng cây chuyển màu đỏ mùa thu. Rất hài hòa.
#359
Nhìn lại điểm nhấn thích nhất của chuyến đi, Bãi Môn và Phú yên trong tôi có rất nhiều điều thú vị, một chút gì đó hoang sơ và có lẽ đang lên tầm ngắm khai thác.
Một loạt các điểm đến khác tôi có nghiên cứu và hoàn toàn có thời gian để khám phá, nhưng phút cuối tôi lại không thực hiện, ví dụ như đửng ở đèo Cả và Núi Đá Bia đang ở trước mặt. Cũng không phải cạn kiệt sở thích nhưng ... nếu!
Hy vọng và hy vong....
.............................
Thân, Lx
Được sửa bởi L_xu lúc 08:41 PM ngày 10-10-2015
Lx_Nikon + iphone
Vinh Hiền / Huế
Nơi công việc hàng ngày là cuộc chiến với biển cả!
Chúng tôi ghé Vinh Hiền trong một ngày không phải quá lý tưởng về thời tiết, và có lẽ quá vội vã để có thể thể hiện hết cuộc sống ở đây. Và tất nhiên, chúng tôi đến để trải nghiệm thêm cuộc sống chứ không đặt nặng những shot hình đã quá quen thuộc trên các giãi thưởng ảnh.
Nhưng ngồi quan sát cuộc sống của những ngư dân ở đây, có cái gì đó thật nặng trĩu!
#360
..............
Lx_Nikon + iphone
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)