Trang 2 / 26 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 257

Chủ đề: Ký ức những chuyến đi

  1. #11
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Namhae/Korea (tiếp...)

    ...........

    #26

    vào sáng hôm sau, tôi vác máy tiếp tục con đường đến làng Daraengi, men theo con đường một bên núi một bên biển.

    L2L_4026 của Linh_xu, trên Flickr

    #27
    Bắt gặp một đám hoa dại

    Cosmos của Linh_xu, trên Flickr

    #28
    làng Daraengi trong bình minh.

    #29
    Những mảnh ruộng bậc thang bên biển

    L2L_4149 của Linh_xu, trên Flickr

    #30
    Men theo những con đường nhỏ, xuống bãi biển

    L2L_4070 của Linh_xu, trên Flickr

    #31

    L2L_4067 của Linh_xu, trên Flickr

    ..............................
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:08 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  2. #12
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Namhae/Korea (tiếp...)
    ....................

    #32
    trên đỉnh núi, đợi hoàng hôn xuống.

    L2L_4329 của Linh_xu, trên Flickr

    #33
    Mặt trời buông xuống dần.

    Namhae của Linh_xu, trên Flickr

    #34
    Ánh hoàng hôn vàng rực cả một gốc biển

    Namhae của Linh_xu, trên Flickr

    ---------------------
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:09 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  3. #13
    Tham gia
    03-04-2009
    Bài viết
    59
    Ảnh đẹp quá bác, màu quá tuyệt

  4. #14
    Tham gia
    03-04-2009
    Bài viết
    59
    Mà mấy ảnh hoàng hôn bác chụp thông số nào vậy bác? Bác có file raw không cho em tham khảo với

  5. #15
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Cảm ơn bác vietprotocol hcmls.net đã xem ảnh! chúc các bác năm mới sức khỏe, có nhiều ảnh đep!
    Em lập topic này một phần là do em đã bị bay mất laptop, nên em mới đặt tên là ký ức. Phần lớn ảnh gốc hiện ở Việt nam, không còn trong máy em nữa!
    Lx_Nikon + iphone

  6. #16
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Busan/Korea

    Busan là một thành phố lớn thứ 2 và là thương cảng lớn nhất Hàn, thành phô này chắc sẽ rất đẹp khi chụp ảnh đêm, vì các dãy núi ăn sâu ra biển chia cắt thành phố thành những khu nhà cao tầng ven biển. Tôi đến Busan khi may mắn được tham dự một hội nghị lớn ở đây nhưng lại rất tiếc là phải đi cùng Giáo sư nên tôi không thể thoải mái đi những nơi mình thích. Ở được 4 ngày thì 2 ngày cùng GS và các đồng nghiệp đắm chìm trong tửu. Rất tiếc.


    #35
    Bắt đầu từ ga KTX

    KTX station của Linh_xu, trên Flickr


    #36
    Rất may KS nằm ngay ở bãi biển Haeundae. Đi vòng biển này có thể đến đến khu nhà Opec 2005 và cây cầu nỗi tiếng Gwangan.

    L2L_7915 của Linh_xu, trên Flickr

    #37
    Biển haeundae về đêm.

    bbb của Linh_xu, trên Flickr

    #38

    bbbbb của Linh_xu, trên Flickr


    #39

    beach1 của Linh_xu, trên Flickr

    #40
    Một khu mua sắm lớn ở đây nhưng tôi không nhớ tên.

    Busan 1 của Linh_xu, trên Flickr

    #41
    Từ khu này có thể đi đến Khu chợ cá lớn nhất ở Busan, công viên phía sau chợ giống như cái cảng cá.

    Busan 6 của Linh_xu, trên Flickr

    #42
    Phía xa bên kia là khu nhà bên vách núi, một trong những nơi tôi muốn đến mà chưa được, ở Busan rất nhiều khu như thế này, các khu nhà đồng nhất về kiến trúc nhưng lại đa dạng về màu sắc bên vách núi. Đa số họ có mức sống không cao

    Busan 7 của Linh_xu, trên Flickr


    #43
    Tôi tranh thủ được 1 ngày leo núi ở đây, người Hàn rất thích leo núi, ông GS của tôi khoảng 60 tuổi rồi mà có thể leo núi liên tục 4 giờ.

    L2L_7801 của Linh_xu, trên Flickr

    #44
    vào mùa xuân nên khu rừng mới bắt đầu lên lá

    new của Linh_xu, trên Flickr


    #45
    đỉnh núi là ngôi chùa cổ Beomeosa, ngôi chùa này được xây hơn 1000 trước

    Beomeosa 3 của Linh_xu, trên Flickr


    #46
    Chùa Beomeosa

    Beomeosa 2 của Linh_xu, trên Flickr



    ---------------------
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:09 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  7. #17
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Rất thích hình và những tâm sự của bác! Theo chữ ký thì bác chỉ dùng 2 lens trên để chụp những tấm hình này phải không ạ? Em thích tấm 15, không biết bác có thêm tý hiệu ứng nào vào tấm đó không xin chia sẻ ạ!
    Cám ơn vì đã chia sẻ, rất đẹp và ấn tượng. Chúc năm mới có nhiều hình mới cho a e chiêm ngưỡng, học hỏi.
    D7100 + 50f1.8G

  8. #18
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    Rất thích hình và những tâm sự của bác! Theo chữ ký thì bác chỉ dùng 2 lens trên để chụp những tấm hình này phải không ạ? Em thích tấm 15, không biết bác có thêm tý hiệu ứng nào vào tấm đó không xin chia sẻ ạ!
    Cám ơn vì đã chia sẻ, rất đẹp và ấn tượng. Chúc năm mới có nhiều hình mới cho a e chiêm ngưỡng, học hỏi.
    Cảm ơn anh Anhlp đã xem và thích ảnh, anh xem ảnh rất kỹ ah, bức 15 em ngồi trên xe nhìn xuống thung lũng thấy những ngừi nông đang thu hoạch lúa, những mẫu ruộng cứ nhỏ nhỏ nên nay ra ý định chuyển sang dạng Tilt-shilt, bên Pts chỉ cần vào mục filter/blur là xong anh ah.
    Em chụp phong cảnh toàn bộ bằng kit 18-105 và thỉnh thoảng có gắn thêm tấm COKIN GY. Có đôi lúc mượn mấy người bạn thử một vài lens khac thôi. Còn cái 50f1.8 thì mới thay bằng 85f1.8 cách đây 3 tháng.
    Lx_Nikon + iphone

  9. #19
    Tham gia
    22-04-2012
    Bài viết
    620
    Seoul/Korea
    Những chuyến đi leo nóc nhà

    Với một thành phố như Seoul thì có lẽ ngoài mấy công viên lớn, ảnh đời thường thì leo nóc nhà và chụp cảnh đêm là tuyệt nhất. Thông qua một vài người bạn tôi được biết quan điểm chụp cảnh đêm của người Hàn rất nhất quán, ảnh chụp lúc giao thời khi mặt trời vừa lặn và thành phố vừa lên đèn, ảnh phải sáng đều (ko có vùng mà đen - xui xẻo) trời thì 2 màu, trên xanh và gần chân trời thì vàng.
    Các tay may Hàn chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ, các dụng cụ hỗ trợ đầy đủ, theo dõi mật độ bụi, đo độ ẩm, gió, giờ mặt trời lặn, sương mù.
    Các điểm chụp có thể leo lên nóc nhà thì được hướng dẫn rất rõ ràng cách để lên, cửa nào mở, giờ nào mở, thậm chí ngày nào ông bảo vệ dễ lên cũng được viết trên các 4rum ảnh, nên xem ảnh đêm trên các diễn đàn Hàn ảnh thường gần như tương tự nhau. Cùng một góc, một kiểu. Quan điểm đó thể hiện một phần tính cánh người Hàn.

    Tuy nhiên, với những người như tôi và các anh em hay chụp ảnh ở đây để leo lên các nóc nhà là một điều không dễ chút nào.

    #47
    Từ tầng 15 khách sạn Co-op Resident trong tuần đầu tiên ở Hàn, trời mùa đông, gác máy lên cửa sổ.

    L2L_5746 của Linh_xu, trên Flickr

    #48
    một góc khác

    L2L_5745 của Linh_xu, trên Flickr


    #49
    Chuyến leo nóc nhà đúng nghĩa đầu tiên là một khu thương mại 33 tầng gần ga tàu điện ngầm Sindorim

    Sindorim 2 full của Linh_xu, trên Flickr

    #50
    đúng là leo lên nóc nhà thực sự nguy hiểm, gió rất mạnh, trời về tối lại rất lạnh.

    Sindorim 3 full của Linh_xu, trên Flickr

    #51
    Chuyến leo thứ 2 là một khu nhà 48 tầng ở ga Gyeyang, chuyến này tôi đến muộn.
    Từ trên cao nhìn xuống

    L2L_2278 của Linh_xu, trên Flickr

    #52
    tòa nhà đối diện

    L2L_2264 của Linh_xu, trên Flickr

    .............
    Được sửa bởi L_xu lúc 11:11 AM ngày 12-08-2014
    Lx_Nikon + iphone

  10. #20
    Tham gia
    08-01-2014
    Bài viết
    138
    Ảnh đẹp quá bác, màu quá tuyệt

Trang 2 / 26 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •