Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 26

Chủ đề: Bị hành hung vì nhầm tưởng là nhà báo

  1. #1
    Tham gia
    26-03-2007
    Bài viết
    238

    Bị hành hung vì nhầm tưởng là nhà báo

    Ngày 11/3, Công an quận Bình Tân cho biết, cơ quan này đang truy xét nhóm thanh niên khoảng 12 người gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với anh Đoàn Ngọc Sinh (SN 1964, quê Đà Nẵng, tạm trú tại quận Bình Tân).

    Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 10/3, khi đang đi trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, anh Sinh thấy 3 xe ben chở đất, chạy tốc độ cao và làm rơi đất xuống đường, nên lấy máy ảnh ra chụp lại.



    Liền sau đó, anh Sinh bị 3 xe ben truy đuổi, đến trước nhà sách Tân Quý, trên cùng đoạn đường, các tài xế ép xe anh Sinh vào lề và có khoảng 12 thanh niên lao xuống, tiến về phía anh.



    Sau câu hỏi: “Mày là nhà báo hả?”, anh Sinh bị đánh tới tấp, khiến anh bị thương, và tài sản trên người gồm: máy ảnh, điện thoại di động bị chúng tước đoạt. Bị người đi đường và người dân trong khu vực bất bình phản ứng, chúng mới tha cho anh Sinh và bỏ đi.



    Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân truy xét, làm rõ.

    Theo Hoài Giang
    Vietnamnet

  2. #2
    Tham gia
    21-05-2007
    Bài viết
    762
    xin chia sẻ cùng anh Đoàn Ngọc Sinh

  3. #3
    Tham gia
    19-08-2006
    Bài viết
    1,219
    Cái bọn động vật biết lái xe này hung hăng côn đồ quá, mong CA làm rõ mọi việc sớm.

  4. #4
    Cái bọn này thật không biết phải trái gì cả, không biết anh Sinh dùng máy gì chứ nói thật tớ chỉ cần móc con Sony Ericsson K850i chẳng cần P&S cũng đủ bắn tụi nó rồi.

    Thật bất công, có những nơi tớ vác máy đi tác nghiệp chụp ảnh thì bị đám bảo vệ chặn lại, hỏi chúng nó ở đây có biển cấm chụp ảnh không mà cản tớ... thiệt tình. Trong khi mở K750i ra thì chẳng thấy ai nói gì. Hắn tưởng ĐT chụp ảnh dỏm lắm...

    @: dù có DSLR, em vẫn dùng P&S bỏ túi và ĐT camera nghe gọi :D

  5. #5
    Tham gia
    19-10-2006
    Bài viết
    704
    cái này mới lên báo công an sáng qua , thật tình cái bác kia cũng không biết tìm lành tránh dữ ít ra muốn mai phục chúng nó thì phải có kế hoạch ngụy trang leo lên cây cao ẩn mình trong đó chẳng hạn , bọn xe ben vốn là hoàng thân quốc thích nên xưa nay hung hăng là chuyện thường âu cũng khen con nguời nghĩa hiệp
    Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm
    call : 0943 88 11 33

  6. #6
    Tham gia
    15-04-2005
    Bài viết
    433
    Quote Được gửi bởi changkho3010
    bọn xe ben vốn là hoàng thân quốc thích nên xưa nay hung hăng là chuyện thường âu cũng khen con nguời nghĩa hiệp
    vốn dĩ người đời (nay) có câu...tránh xe ben chả xấu mặt nào

  7. #7
    Tham gia
    18-02-2007
    Bài viết
    64
    Dân mình vẫn kỵ phó nhòm. Hôm trước mình cùng gia đình vào thăm Hoàng Thành, cổng Đoan Môn, mang theo tripod, bác bảo vệ hỏi vào làm gì ? Tham quan. Vẫn chưa tha, hỏi tiếp: Quay phim chụp ảnh à ? Thế thì sao? Có biển cấm đâu. Thế là vẫn cho vào. Xin chia sẻ với các bạn trong thành phố.

  8. #8
    Tham gia
    25-12-2005
    Location
    Shuttle: HN & HCMC
    Bài viết
    44
    Quote Được gửi bởi phomaniac View Post
    Dân mình vẫn kỵ phó nhòm.
    Nói rõ hơn là dân "mình" vẫn kỵ phó nhòm "mình". Gặp phó nhòm Tây dân mình vẫn toe toét cười làm dáng, lại còn đưa tay chữ V cho chụp miễn phí.

    Mk mai em đi nhuộm tóc - nâng mũi.

  9. #9
    Tham gia
    30-12-2007
    Bài viết
    1,159
    Quote Được gửi bởi tocnganraudai View Post
    Nói rõ hơn là dân "mình" vẫn kỵ phó nhòm "mình". Gặp phó nhòm Tây dân mình vẫn toe toét cười làm dáng, lại còn đưa tay chữ V cho chụp miễn phí.

    Mk mai em đi nhuộm tóc - nâng mũi.
    Haha bác này chỉ được cái nói đúng.
    Hôm em ra Hà Nội, đi phố để râu ria xồm xòam, đeo ba lô ( ba lô máy ảnh to khủng hoảng) dơ máy vào ai là mọi người nhe răng cười, nói Hello với em lia lịa, em cũng Hello lại, nhe răng cười ( ngu sao nói tiếng Việt, nó tưởngmình Tây thì cho nó tưởng)
    Mấy hôm sau cạo râu tử tế,vứt balô ở nhà, đi lại lên phố cũ, giơ máy chỗ nào cũng bị người ta sừng sộ, một ông thì trừng mắt" chụp đ... gì thế?", một cô buôn thúng bán mẹt thì gào lên nhảy chồm chồm như mất cắp " Soi cái gì mà s....ooo.....iiiiiii" cái hình chụp còn thấy cái mồm cô nàng ấy to bỏ quả cam vào cũng vừa.
    Kiếp sau xin chớ làm người ( VN)
    Làm thằng Tây đứng giữa trời mà phang...

  10. #10
    Tham gia
    26-10-2006
    Bài viết
    1,074
    Kinh nghiệm đi chụp life - photo của em là cứ mặc đồ giống Tây, ai chào chỉ cười cười, chụp xong chìa ảnh họ xem là ổn hết à. Miễn là đừng nói tiếng Việt )

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. The Anh Plaza Hung Yen
    By theanh1983 in forum Ảnh cưới và ảnh dịch vụ ảnh cưới
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 27-11-2009, 09:44 PM
  2. Bọ hung vs nhện nước
    By tunglee in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 24-06-2009, 10:12 PM
  3. Phóng viên bị hành hung
    By baolinh in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 10-04-2009, 10:28 PM
  4. Nhân dịp Quốc khánh Hung và e mới có người yêu!
    By cucarot83 in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 25-08-2008, 06:41 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •