# 1963 - Vâng, mới đó ta đã qua 1 chặng đường dài.
# 1963 - Vâng, mới đó ta đã qua 1 chặng đường dài.
Thật vui khi 2bác Ngatran, Cô Taoxanh, cô Nguyen gặp nhau làm mình thèm cái không khí ấy...
#1964
bạn NgocToan ui, có dịp ra Đà nẵng tụi mình sẽ ghé thăm bạn.. hi hi
Bạn BaToan, không sao mà. Tụi mình đi chụp hoa, cũng hay thấy hoa lạ liền hỏi tên. Có khi cũng bị lầm hoài à...
Được sửa bởi ngatran lúc 01:01 PM ngày 12-07-2014
Hạt hoa Bồ công anh
# 1965
Chị Flowers:
Dạ, Nga Trân là tên gép của em và bà xã. Trước kia BX em trắng bóc nên có biệt danh là cô Trắng( đến quán nào các bé phục vụ cũng gọi vậy) còn em đen thui nên chết danh là chú Đen. Từ khi chở BX đi chơi bằng xe máy khắp nơi, bả cũng đen thui rùi ạ.
Tui em cái gì cũng xài chung. Từ hình ảnh đến máy ảnh..hi hi
Hoa bồ công anh giống hoa cúc, vàng rất xinh. Hoa khô kết hạt bé li ti theo gió bay khắp nơi.. Để em đưa hình chụp gần lên ạ.( nó giống hoa cỏ bạch đầu ông, tàu bay..hạt khô bay khắp nơi và tiếp tục sinh sôi)
Dạ đây là hạt hoa Bồ công anh.Hạt hoa trên tay bé đang chờ được thổi...( dạ hình nào của Trắng em sẽ báo cáo hihi )
# 1966
@ Flowers : Dạ nhờ mẫu nhà chịu hợp tác ạ hihi.
Hoa Mười giờ.
# 1967
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)