Cảm ơn bác @KhongGianPhang đã nhận xét ảnh!
Cái vụ hoa sen ở Bàu Trắng (Bình Thuận) em tiếc quá ạ. Gió thì to mà muốn chụp được em phải leo lên một chiếc ghe vừa ngắm vừa run. Muốn chụp được một shoot phải canh cho gió tạm dừng toát hết cả mồ hôi. Nản quá, bấm vài kiểu em thôi. Bây giờ em đã vỡ ra nhiều từ khi bác nhắc phải nhìn kỹ và kiểm soát được những cái nhìn thấy trong View Finder. Cái tưởng chừng đơn giản ai cũng biết nhưng rất hiệu quả.
#1.314
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Em cảm ơn bác nhiều về những kinh nghiệm quý báu và sự động viên rất tinh tế ạ.
Cảm ơn bác về loạt ảnh mềm mại rất đẹp đi cùng các chia sẻ kinh nghiệm để chụp đẹp như thế. Lần đầu tiên em thấy ảnh chụp hoa bằng đại bác như vậy, em toàn chụp bằng lens 50.
Nhân đây em mạo muội có câu hỏi mong được các bác chỉ dẫn: Có sự phân chia (có thể tương đối) các thể loại, trường phái, phong cách, góc nhìn... khi chụp ảnh hoa không ạ? Các mô tả về mục đích, yêu cầu, lưu ý, hướng dẫn, khuyến cáo thiết bị... nếu có cho từng "thể loại" đó sẽ rất bổ ích cho những người mới như em.
Kính mong nhận được chia sẻ của các bác.
Đọc từng comment của bác Phẳng, quả thật học hỏi được nhiều điều lắm ạ. Có những việc khi chụp, em cứ cho nó là một điều hiển nhiên giờ đọc mới thấy tại sao.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)