Sau nhiều đêm suy nghĩ tìm 1 em flash chơi lễ cho nhỏ gọn như cũng không quá kém về chức năng, em quyết định ship từ Mỹ về 1 em Metz 24 AF-1.
I. Ưu điểm:
+ Nhỏ gọn 129g, xài 2 pin AA, GN24 quá đủ cho nhu cầu ăn chơi của em.
+ Cao hơn SB400, dùng lens to có hood không sợ bị che khuất.
+ Điểm ++ cho em này, lý do mà em mua nó là vì nó có đèn AF fill, em rất thích chức năng này, nhiều khi cắm đèn SB900 to đùng vào cái máy chỉ để sử dụng chức năng này. So với đèn AF màu vàng trên máy thì sử dụng đèn đỏ trên Flash được 3 điểm lợi: một là không tốn pin máy, hai là lấy nét nhanh hơn đèn vàng (cảm giác vậy ^___^ hehe), điểm thứ 3 cũng là điểm quan trọng nhất đối với em đó là đèn vàng của máy chỉ sáng khi điểm lấy nét ở trung tâm (1 điểm duy nhất) còn đèn đỏ trên flash thì active bất kể điểm lấy nét (quá thuận tiện để bố cục, quá đã hehe).
+ Có thể bẻ đầu để đánh Bounce.
+ Theo cataloge thì với 2pin AA, em nó có thể đánh được 200-250 phát full công suất. Quá vui, vì em có 6 pin AA, đi du lịch 1 chuyến không cần đem theo đồ sạc.
+ Cuối cùng là thương hiệu Đức, em đã từng xài 48 AF1, 58AF1, 58AF2 đều thấy độ bền và chất lượng ánh sáng của đèn rất tốt, không bị ngả vàng như một số đèn khác, 10 tấm chụp ra độ sáng đều đồng đều như nhau.
II. Khuyết điểm:
+ Không có chỉnh M, +/- trên đèn, hoàn toàn TTL. Cái này tất nhiên vì kích thước quá nhỏ. Khắc phục bằng cách chỉnh M, +/- trên body (vào menu thì thấy công suất chỉnh được từ 1/1 - 1/128, cũng khá ngon).
+ Không có High speed sync, tốc độ đồng bộ đèn chỉ 1/250s (TTL), em chưa thử tốc độ đồng bộ ở M.
III. Hình unbox:
Dưới đây là vài hình mở hộp em nó:
Hộp đựng nhỏ gọn:
So găng với Galaxy Note xem ai to hơn nào... kết quả là Note to hơn hẳn ^__^
Bên trong hộp khá đơn giản, chỉ có hộp giấy, sách hướng dẫn, bao nilon, không có bao đựng, không có tản sáng
Menu sau đèn Flash cực kỳ đơn giản, chỉ có nút nguồn
Chóa đèn trắng đẹp
Chân gài của đèn này rất lạ, giống như cái nút nhấn, lần đầu tiên em thấy. Lần đầu xài không quen nhưng đến lần thứ 2 thì cảm nhận là hơn hẳn nút vặn, hoặc nút gạt luôn, thao tác cực nhanh, chỉ cần đẩy vào là tự khóa, bấm kéo ra rất nhanh (ưng ý).
So găng với Nikon SB910, nằm nhỏ gọn trong lòng đại ca Nikon S910
Khi cắm trên Nikon D600 thì nó ra thế này, rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng, tết này em sẽ vui đây hehe
IV. Hoạt động:
1. Đèn AF fill: hoạt động hiệu quả, em dùng D600 và 85mm F.18 trong phòng ánh sáng rất yếu nhưng vẫn bắt nét nhanh và chính xác.
2. Đánh Bouce, góc đánh Bouce được chia ra nhiều nấc từ 30-90 độ, phù hợp từng nhu cầu sử dụng, đánh khá tốt, đủ dùng trong nhà.
3. Đánh thằng: ánh sáng trắng, sạch, cảm giác rất chất lượng, đèn hơi kêu so với Metz 58 AF-2 tuy nhiên tiếng kêu nhỏ, chấp nhận được.
Ảnh chụp từ D600, White Balance auto, màu ra trắng sạch, không bị vàng như một số đèn (khi để WB là auto)
Thành quả lao động trong đêm của em nó:
1. Lens 85mm f1.8: 1/250s - F2.0 - Iso 1600 - Mode A - No flash
Kết quả: đen sì
2. Lens 85mm f1.8: 0.6s - F2.0 - Iso 1600 - Mode A - No flash
Kết quả: sensor máy ảnh đúng là sáng hơn mắt thường, với mắt thường em chỉ thấy lờ mờ vị trí cái chai
3. Lens 85mm f1.8: 1/250s - F2.0 - Iso 400 - Mode M - Flash fire
Kết quả: AF rất nhanh, bắt nét đúng, sáng như ban ngày, đúng màu, ánh sáng sạch dù để AWB (hài lòng ^___^)
V. Nhận xét:
+ Nhỏ gọn, bỏ túi, thao tác nhanh (gắn vào/tháo ra)
+ Tính năng quá tốt so với kích thước
+ Chất lượng đèn Đức
+ Kết quả hài lòng với ảnh chụp
VI. Kết luận:
Chia tay tình yêu SB400, em sẽ chung thủy với em này suốt đời, cho tới khi tìm được em ngon hơn hihi.
Tìm thêm 1 cái tản sáng hoặc chế 1 cái tản sáng cho em nó là đủ món ăn chơi.
Giá em này hiện tại là 98$.