Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 65

Chủ đề: Những tấm ảnh ưa thích nhất của bạn năm 2013

  1. #31
    Tham gia
    24-01-2011
    Location
    HCM City
    Bài viết
    3,217
    Quote Được gửi bởi clicking View Post
    Một khung ảnh đường phố đang thơ mộng với hình ảnh người xe ôm đang nằm trên chiếc xe của mình thản nhiên ngắm cảnh một đôi CD-CR đang chụp hình. Tự dưng có một anh chàng đi vào giữa khung hình và thản nhiên đứng... tè. Haizz...

    Mặc dù khá sốc, tuy nhiên khi nhìn lại bức ảnh mình chụp tự dưng thấy một cảnh Saigon rất thực và sống động. Một Saigon rất đời thường, có chút lãng mạn, có chút bình dân và chút dung tục. Những hình ảnh bắt gặp trong một khuôn hình cực kỳ tương phản và người xem có thể hình dung ra nhiều câu chuyện trong khuôn hình ấy.

    Tôi có phải đã may mắn khi chụp được cảnh này? Và không biết nên vui hay nên buồn?

    - MỘT CẢNH ĐỜI -
    Xem tấm này em không thể chấp nhận nổi:
    - Anh chàng đang có hành vi tiểu tiện nơi công cộng trong ảnh lưng đeo balô chuyên dụng đựng máy ảnh => là người chơi nhiếp ảnh, yêu thích cái đẹp mà có hành vi không đẹp.
    - Nơi anh chàng đang phóng uế vừa là trung tâm của thành phố, là nơi các tay máy khác thường xuyên đến chụp ảnh, cũng là nơi khách du lịch đến chơi và chụp ảnh rất nhiều => thừa kiến thức để biết hành vi của mình rất dễ lọt vào ống kính của mọi người, gây tác động xấu đến hình ảnh của VN và của TPHCM mà vẫn làm.
    - Bờ tường đó là của nhà thờ Đức Bà, một kiến trúc văn hóa và tín ngưỡng của TPHCM, không cần biết anh ấy theo đạo nào nhưng phóng uế ở một nơi như thế chứng tỏ không có một chút ý thức tôn trọng tín ngưỡng.

    Cho dù có biện minh là lúc đó có mắc tiểu thế nào đi nữa thì hoàn toàn có nhiều phương án giải quyết: đi vào nhà thờ xin đi nhờ restroom, chịu khó vào các quán cafe gần đó hoặc vào bưu điện TP cũng có thể đi nhờ restroom thoải mái. Bao nhiêu phương án không chọn, lại đi chọn cách xấu nhất. Hết nói nỗi.

  2. #32
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi Colour-Blind View Post
    Xem tấm này em không thể chấp nhận nổi:
    - Anh chàng đang có hành vi tiểu tiện nơi công cộng trong ảnh lưng đeo balô chuyên dụng đựng máy ảnh => là người chơi nhiếp ảnh, yêu thích cái đẹp mà có hành vi không đẹp.
    - Nơi anh chàng đang phóng uế vừa là trung tâm của thành phố, là nơi các tay máy khác thường xuyên đến chụp ảnh, cũng là nơi khách du lịch đến chơi và chụp ảnh rất nhiều => thừa kiến thức để biết hành vi của mình rất dễ lọt vào ống kính của mọi người, gây tác động xấu đến hình ảnh của VN và của TPHCM mà vẫn làm.
    - Bờ tường đó là của nhà thờ Đức Bà, một kiến trúc văn hóa và tín ngưỡng của TPHCM, không cần biết anh ấy theo đạo nào nhưng phóng uế ở một nơi như thế chứng tỏ không có một chút ý thức tôn trọng tín ngưỡng.

    Cho dù có biện minh là lúc đó có mắc tiểu thế nào đi nữa thì hoàn toàn có nhiều phương án giải quyết: đi vào nhà thờ xin đi nhờ restroom, chịu khó vào các quán cafe gần đó hoặc vào bưu điện TP cũng có thể đi nhờ restroom thoải mái. Bao nhiêu phương án không chọn, lại đi chọn cách xấu nhất. Hết nói nỗi.
    Mình cũng giống bác Colour-Blind, cực kỳ ghét cảnh tượng này.

  3. #33
    Tham gia
    28-12-2012
    Bài viết
    183
    Buổi chiều ngày cuối năm ở thành phố, không khí vui vẻ tràn ngập. Chỉ vài tiếng sau nữa là mọi người đổ về trung tâm đón giao thừa và tận hưởng những màn pháo hoa hoành tráng. Người lao động ngoại tỉnh này thì không thế, vẫn còn đó quá nhiều bộn bề cho cả năm cũ lẫn năm mới. Niềm vui năm mới với anh có lẽ đơn giản chỉ là 1 bữa tối ấm bụng lai rai chút rượu đế với những người làm chung , 1 chỗ ngủ kín gió tại 1 công trình anh đang theo làm nào đó . Một năm nữa lại qua ...

    chiều cuối năm 2013 của xuongduc, trên Flickr
    Bần cư náo thị vô nhân vấn ...
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm !

  4. #34
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    Sài-Gòn
    Bài viết
    3,723
    Trong chuyến về Sa Đéc cùng anh em trên diễn đàn ngày 27/01/2013, em đã chụp tấm ảnh này khi đoàn ghé thăm một lò gốm tại Vĩnh Long.

    Đường nét gốm

  5. #35
    Tham gia
    08-11-2010
    Bài viết
    381

    những giấy phút đầu tiên con em hít thở khí trời, tâm trạng vỡ òa vì lần đầu em làm bố

    và đây là lúc cu cậu được hơn 2 tháng, và là tấm em ưng nhất.

  6. #36
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    San Jose, California
    Bài viết
    4,061
    Chịu cái topic này của bác XichLo quá
    "Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"

  7. #37
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    À, cái này hay đấy, bác làm em lật lại hình cũ cả năm để xăm soi, và gợi nhớ lại từng tấm và ráng kiếm lại cảm giác khi chụp. Em cũng ráng đưa ra 5 tấm. Em hay chụp chim, nên máy em 1 năm bấm 20K shot là chuyện chắc chắn, . Em rất ít khi chụp người, hoặc đời thường, chỉ chụp mẫu ruột thôi nên cũng chẳng có mấy hình khoe. Thôi em xin post 5 tấm mà mỗi tấm có 1 câu chuyện thú vị (đối với em)

    1. Đầu tiên là tấm con chim ruồi này. Em mê mấy con chim xanh xanh đỏ đỏ nho nhỏ dễ thương lắm, mà mãi đến mùa xuân năm ngoái mới có cơ hội chụp. Cảm giác rất là hãnh diện, gọi điện thoại về khoe với vợ ngay.


    Hummingbird by kevinle4230, on Flickr

    2. Đua thuyền - Tấm này có ý nghĩa lịch sử đối với em vì lần đầu tiên vác cái máy mà bà con tự động nhường chỗ cho mình đứng chụp. Lúc này mới tậu cái lens Canon 600mm. Ha ha, cảm giác lâng lâng thoả mãn vì đạt được ước nguyện


    SEAF2337 by kevinle4230, on Flickr

    3. Dân chơi ảnh sẽ không lạ gì với chuyện này. Thức dậy lúc 2 giờ sáng, lái xe 3 tiếng lên núi chỉ để chụp nắng mặt trời chiếu vào đỉnh núi. Hết cảm giác mệt và buồn ngủ, chỉ mong lái xe về nhanh nhanh để process hình. Ai ngờ bị hấp dẫn bởi mấy cái thác bên đường, thế là khuya mới lết về đến nhà ...... cảm giác bị vợ nhằn nhưng cười toe toét là thế này đây. Hậu quả: vợ có 1 cái bóp mới bằng tiền dành cho cái lens 85L II để dỗ vợ. Tấm này là 1 trong những tấm hình mắc nhất của em.


    Tipsoo Lake - Sunrise by kevinle4230, on Flickr

    4. Tháng 11 - anh em chụp hình rủ nhau sang New York chơi, lái xe vòng vòng tình cờ lạc vào đài tưởng niệm nạn nhân 9/11 của Mỹ ở New Jersey. Thế là có 1 tấm đẹp. Đứng bên này sông nhìn sang World Trade Center mới, cảm giác được sự mất mát người thân qua những cái tên khắc trên tường. Cảm giác được sự phẫn nộ của người Mỹ chúng em đối với hành động đê hèn của bọn khủng bố. Em còn nhớ như in cái cảnh người nhảy xuống từ toà nhà cao tầng để khỏi bị chết cháy, chết ngạt từ từ .... tưởng như mới ngày hôm qua. Hy vọng ánh sáng mặt trời luôn sưởi ấm họ. Cái vành sáng là do phản xạ ánh mặt trời, chụp từ hướng nào cũng thấy. 1 kỳ quan thiết kế của bậc thầy Jessica Jamroz và Frederic Schwartz. Tên của nó là Empty Sky - đáng lẽ là nhìn về khoảng trống nơi 2 toà tháp đôi đã đổ xuống. Nhưng bây giờ họ đã xây 1 cái mới cao hơn cái cũ, rất đẹp.


    OCT_4095 by kevinle4230, on Flickr

    5. Như đã nói trên, em mê chim cò lắm, nên mỗi lần chụp Bald Eagle là mê mẫn. Tấm này em cực kỳ thích vì nó nhắc nhở em khi làm việc gì cũng phải làm hết sức mình. Con đại bàng còn phải dùng hết sức lực của cánh, của vuốt, chỉ để vồ con cá 1 cách chính xác. Đã làm là phải hết mình ..... Nên tấm này em chọn là tấm em thích nhất của năm


    Fish on by kevinle4230, on Flickr
    Gear còn đang thiếu vài món.

  8. #38
    Tham gia
    14-01-2013
    Location
    Over the rainbow.
    Bài viết
    274
    Tuyệt vời. Em mê bộ của bác kevinle4230 quá.
    Auto focus thì làm sao mà xóa phông được

  9. #39
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Lần đầu tiên chụp F1.
    Ai cũng bảo phải có tele và khẩu max f2 trở đi mới có hình - Em chụp bằng lens 24-105 f4L , một lens được chê là kém nhất của L series .
    Chúc Bình An
    FaceBook

  10. #40
    Tham gia
    23-06-2005
    Location
    Hochiminh City, Vietnam
    Bài viết
    2,751
    Một tấm chụp máy phim ưng ý vào dịp Tết 2013 tại chùa Bà.

    Lễ chùa đầu năm - Olympus OM-1n + Zuiko 50mm/1.4 + UXI 200


    Lần đầu tiên em đến đảo Bình Ba. Cảnh trời nước thanh bình, nguyên sơ nơi đây thật khó quên. Đây cũng là bức ảnh chụp bằng smartphone ưng ý nhất trong năm của em

    Đảo Bình Ba - BlackBerry Z10.


    Lần đầu tiên em đi Vịnh Hạ Long. 3 ngày 2 đêm lênh đênh trên sóng nước để lại cho em 1 kỷ niệm khó quên và ấn tượng sâu đậm về kỳ quan thiên nhiên này.

    Bình minh trên Vịnh Hạ Long - Nikon D7000 + Nikkor 16-85 VR


    Hang Sửng Sốt - Nikon D7000 + Nikkor 16-85 VR


    Lần thứ hai trở lại Hà Nội cũng để lại cho em nhiều cảm xúc.

    Thể dục sáng Bờ Hồ - Nikon D7000 - Nikkor 16-85 VR

Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •