Tuần trước nhân dịp Year end Party cơ quan em, có khoảng 5,6 cái DSLR bắn lia lịa chủ yếu là các em teen, em mang máy K-5II+18-135 nóng hổi mới lấy về trong ngày và chưa biết dùng các chức năng của máy (trình gà đi lên từ Kx), nên cứ bấm loạn xạ, tự tin với Tav.
Nhìn quanh thì D90, D3200, D5200, 60D, 6D+L tự tin chụp, anh dùng 6D+L là đại gia nên mua nhưng ít dùng. Thằng đứng cạnh em (60D+50 1.8) chảnh: Sao anh lại dùng Pentax, khó chịu lắm anh ơi, sao không dùng Ca với em cho lành, còn lắc đầu khinh khỉnh thấy ghét. Mình phang ngay: quan trọng là biết dùng không chứ so máy móc như mới tập chơi à.
Hôm sau, em úp hình lên Facebook, trong nhà ngoài trời đều tốt, các em teen rất "phê" và mọi người rất thích. Rồi háo hức chờ các camera man còn lại úp lên. Nhưng không ai úp lên nữa cả, em hơi vui 1 tí vì cái thằng kia hình chụp xấu hoắc nên chìm luôn.
Em xin úp 1 tấm, trình blend màu tệ nên các bác cứ ném em nhẹ thôi: