@phung.hung: Ảnh tuyệt bác ạ! Chỉ có thể là Canon!
Mình nhất trí với tất cả những điều bác viết về Pentax.
Ý kiến của mình là: "không nên hoãn cái sự sung sướng lại".
Gần đây, lại hay nghe nói: "Biết có sống được đến ngày mai mà để củ khoai sang ngày mốt!". Vậy nên, "thích là nhích" thôi, bác!
Canon luôn là sự lựa chọn an toàn nhất, đỡ mệt óc nhất, luôn cho mình cảm giác mình là người khôn ngoan nhất, thuộc về cộng đồng đông đảo nhất, mua bán cũng dễ dàng nhất. Canon luôn vượt trội, đi đầu, luôn đẳng cấp nhất, xuất sắc nhất trong thế giới nhiếp ảnh!
Chơi Pentax đúng là rất mệt mỏi. Khó đủ thứ. Thèm đủ thứ. Rất tổn thọ vì chờ đợi. Hy vọng rồi thất vọng, kinh niên.
Cái vụ mòn mỏi chờ bọn "nó" ra máy FF chẳng hạn.
Dường như bọn "nó" chẳng thèm đếm xỉa quái gì đến bọn tín đồ vốn chẳng nhiều nhặn gì như mình. So với Sony, Fuji cũng chỉ đáng đánh giày, xách dép, nói gì so với Canon, Nikon!
Bác còn lăn tăn gì nữa, quyết "ngay và luôn" đi thôi.
Vòng tay yêu thương của Canon lúc nào cũng rộng mở với đủ thứ L nọ L kia trắng nõn trắng nà kìa...
Còn Pentax, cứ để đó, bọn mình "xử" cho. Chẳng qua chỉ vì nó biết nó là... Pentax nên mới làm tình làm tội nhau đến sống dở chết dở thế này. Hay hớm gì đâu!!!
Chúc bác thượng lộ bình an!