Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 47 / 47

Chủ đề: Lang thang Phnôm Pênh

  1. #41
    Tham gia
    08-07-2012
    Location
    Thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    60
    ôi thuốc Motilum-M này cũng sử dụng đơn giản mà bác. Lúc đầu thấy cô bán thuốc hướng dẫn do bất đồng ngôn ngữ nên em cũng ko hiểu mấy.
    Về sau em đọc hướng dẫn sử dụng cũng như seach trên mạng thấy khá dễ hiểu.
    Cụ thể là như sau : Mỗi lần 1 viên hoặc 10 ml hỗn dịch x 3 lần/ngày. Đọc xong em làm ngay 1 viên sau đó đến trc lúc ăn trưa 20p làm viên nữa thế là khỏi. Thấy thuốc này cũng khá hiệu quả. Chứ không đi qua nhà tù Tlung saleng nhìn thấy toàn đầu lâu sương xọ là em ói ngay.
    Chí phí của em 2 ngày 2 đêm là 3tr bao gồm ăn tiêu tẹt ga đó bác @ Hoatuy
    Được sửa bởi nguyenvannamm lúc 02:42 AM ngày 01-01-2014
    Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55

  2. #42
    Tham gia
    08-07-2012
    Location
    Thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    60
    Nhà tù diệt chủng học khơ me đỏ nè các bác. Còn vài tấm hình hơi ghê dơn nên em ko có up lên sợ anh em ớn lạnh.

    Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55

  3. #43
    Tham gia
    24-12-2013
    Bài viết
    51
    Quote Được gửi bởi nguyenvannamm View Post
    ôi thuốc Motilum-M này cũng sử dụng đơn giản mà bác. Lúc đầu thấy cô bán thuốc hướng dẫn do bất đồng ngôn ngữ nên em cũng ko hiểu mấy.
    Về sau em đọc hướng dẫn sử dụng cũng như seach trên mạng thấy khá dễ hiểu.
    Cụ thể là như sau : Mỗi lần 1 viên hoặc 10 ml hỗn dịch x 3 lần/ngày. Đọc xong em làm ngay 1 viên sau đó đến trc lúc ăn trưa 20p làm viên nữa thế là khỏi. Thấy thuốc này cũng khá hiệu quả. Chứ không đi qua nhà tù Tlung saleng nhìn thấy toàn đầu lâu sương xọ là em ói ngay.
    Chí phí của em 2 ngày 2 đêm là 3tr bao gồm ăn tiêu tẹt ga đó bác @ Hoatuy
    thank bác nha em cũng chuận bị tết này đi ,em có cái tật khá kì lạ mỗi lần đi chơi xa hay bị đau bụng khó chịu trong người ,chú ý mấy lân đi điều bị chắc do ăn uống k hợp quá ,chắc chuyên này đi câm theo thuốc cho chắc

  4. #44
    Tham gia
    24-12-2013
    Bài viết
    44
    Quote Được gửi bởi nguyenvannamm View Post
    Nhà tù diệt chủng học khơ me đỏ nè các bác. Còn vài tấm hình hơi ghê dơn nên em ko có up lên sợ anh em ớn lạnh.

    bác k chup mấy cái hình đầu lâu ấy ,nghe bảo chúng no giết người băng cách cho mỗi người 1 cuốc vào đầu đở tốn đạn bắn ,nên cái sọ nào cũng có 1 lổ cả,nghe mà nổi cả da gà
    sống là không chờ đợi

  5. #45
    Tham gia
    24-12-2013
    Bài viết
    44
    Đang kỉ niệm chiến tranh campuchia luôn, nhìn bọn này ghê vãi

  6. #46
    Tham gia
    08-07-2012
    Location
    Thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    60
    ôi nhìn ghê lắm các bác ạk. Lạnh hết cả sống lưng . Nhìn thấy nhiều hình ảnh cũng như tư liệu thấy bọn nó dã man quá. Giết người thấy nghe luôn.
    Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55

  7. #47
    Tham gia
    06-12-2013
    Bài viết
    42
    một nét rất riêng của campuchia

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •