bác cho em hơi đi phượt như thế qua cam thi thủ tục qua biên giới thế nào em đang tinh tết này đi với thằng bạn qua đó ,đi lại ra sao nghe bảo bên đó nhiều người việt nam lấm chắc dể trao đổi hỏi đường đi nước bước nhỉ
bác cho em hơi đi phượt như thế qua cam thi thủ tục qua biên giới thế nào em đang tinh tết này đi với thằng bạn qua đó ,đi lại ra sao nghe bảo bên đó nhiều người việt nam lấm chắc dể trao đổi hỏi đường đi nước bước nhỉ
sống là không chờ đợi
mấy con chim này là tự nhiên hay họ vẽ đấy bác ơi
Ui bên này vui nhỉ. Họ thả chim đẹp nhỉ. Bên VN nè.
Quảng trường Phôm phêng. Đẹp và rộng ghê lun
IMG_1381 của charrly_535, trên Flickr
IMG_1378 của charrly_535, trên Flickr
IMG_1376 của charrly_535, trên Flickr
Tối đến tôi và những ng bạn đi ra phố tây uống bia. Nói thật cảnh tượng bên này chẳng khác bùi viện là mấy. Cũng ngồi vỉa hè.
Cũng mực tươi và khô.
1457126_766461430046276_157565918_n của charrly_535, trên Flickr
1421495_770601706299683_391602008_n của charrly_535, trên Flickr
1414826_766461436712942_803677691_n của charrly_535, trên Flickr
Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55
Ôi dường như cuộc chơi vẫn chưa dừng tại đó. Sau khi uông bia đến 12g đêm. Cả nhóm quyết định quyết định đi mua sắm tại chợ đêm.
Nhận xét chung chợ đêm bên này chẳng có gì đặc biệt. đồ cũng chẳng ko phú giá lại còn đắt nữa chứ. Chắc có lẽ tại vì mình là người nước ngoài lên giá nó mới vậy.
Kết thúc bằng những ly nước miếng định mệt. Khiến tôi khó chịu mất nguyên ngày sau bụng nó cứ sôi ỳ ạch và buôn nôn nữa chứ. làm mấy bà chị cứ chọc là mình đến tháng. Vl quá đúng là mấy con quỷ ở cty.
1414672_770601709633016_978454302_n của charrly_535, trên Flickr
Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55
ở campachia các món nhậu có giống việt nam và phong phú không nhỉ,thấy nhiều món quen thuộc quá này,chân gà nướng kìa
sống là không chờ đợi
Ui sang nước ngoài. mà bác cứ ăn uống đủ thứ trên đời vậy lại còn nhậu nhẹt nữa, nên dạ dày nó ko hấp thụ được chứ gì nữa.
Thế sáng sau rồi sao bác ??? up hình tiếp lên bác.
Uhm. chắc vậy quá bác. Sáng hôm sau dậy người em nố mệt mỏi, cứ mắc ói nguyên ngày hôm sau ko ak. Chắc do thức ăn bên đó cay và nóng quá. Nó ảnh hưởng tới bao tử bác ak.
Cuộc đời chỉ có 3 cái sướng : ăn chụp + ngắm + chộp. Nikon d50 +len 18 -55
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)