Thẹn...
Thẹn...
@bruno18 He he chú ném lựu đạn hơi bị kinh... , nhìn sóng nước thì biết
Nhà em không đạo giáo gì nhưng em lâu lâu cũng mấy bài thảo luận kinh phật vì em thấy nó rất hay. Em cũng không dám nói nhiều vì cũng không rành, nhưng trong đấy đại loại chỉ ra rằng nguồn gốc của mọi tội lỗi là do tham, sân, si. Đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi những điều này. Chỉ là mình ý thức và hạn chế được nó thôi. Đừng nên quá si mê thứ gì đó đến nỗi mù mờ tăm tối. Thực ra với si thì đôi khi đáng thương hơn đáng giận. Trong tam độc thì cần phải tránh nhất là tham. Sự khoe khoang cũng từ tham mà ra. Món độc cuối cùng là sân. Cũng như si, trong nhiều trường hợp sân có thể được thông cảm, khi một điều gì đấy không như ý muốn của mình thì phản ứng lại cũng là lẽ thường thôi. Ngay việc em cmt thế này cũng là biểu hiện của tính sân rồi, và cái cách em viết dài dòng như thế này suy cho cùng cũng là do tham mà ra :p
Jam, Bruno: mình đủ già để có thể hiểu sâu xa các ý của các bác và cũng biết các bác tự đặt mình ở vị trí nào và coi kẻ khác ra sao! Cái tốt nhất là với những phương tiện có trong tay thì các bác nên cho mọi người được chiêm ngưỡng ảnh gọi là đẹp từ các bác thì hơn!
Photography is my fun!
Topic này tưởng không ồn ào . . . nào ngờ bây giờ lại đem kinh phật nói chuyện với nhau. Thiện tai thiện tai
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)