2frames stitched
[Group 0]-_DSC1819__DSC1820-2 images in by blurrist lump, on Flickr
2frames stitched
[Group 0]-_DSC1819__DSC1820-2 images in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
Cũng lâu rồi em không chụp pano. Lúc trước đi đâu chỉ mang theo 55mm nên em hay ráp pano để góc rộng hơn. Lần này có thêm 20mm nên lại càng ít chụp.
Buổi chiều cuối cùng ở Vũng Tàu trước khi về Toronto.
Sunset in Vung Tau by Joseph luong, on Flickr
hm...
Sau hơn 6 tháng trời im hơi lặng tiếng thì cuối cùng cặp Cardinal đã về lại vườn em. Không hiểu vì sao chúng vắng mặt lâu như vậy nhưng rất vui khi gặp lại chúng.
3MR01103-D by Joseph luong, on Flickr
hm...
Xuân về rồi...
Harbinger of Spring by Joseph luong, on Flickr
hm...
Hôm dạo biển với 55mm. Cũng đã lâu em không đụng đến ống này. Gắn lên vẫn thích chụp với sony zeiss 55mm.
3JA01029-S-Motion by Joseph luong, on Flickr
hm...
Hôm nay thêm một tấm hoàng hôn Vũng Tàu nữa. Vẫn là 20mm. Cùng thời điểm với tấm hoàng hôn em post ở vài mục trước, chỉ sau tấm đó vài phút.
3FE01042-02 by Joseph luong, on Flickr
hm...
Chào mừng bác Joseph Luong đã trở về Canada. Em có chuyến đi tới Calgary rồi trở về lại BC ngắm hoa Anh Đào và Tulip nên góp vui cùng các bác
Skyline Calgary
DSC00088 by Trantucuong, on Flickr
Vancouver Cherry
DSC00196 by Trantucuong, on Flickr
Abbotsford Tulip
DSC00273 by Trantucuong, on Flickr
Chào bác trantucuong. Mấy tấm hoa xuân của bác đẹp lắm. Bên BC thời tiết ấm nên hoa nở sớm. Cánh đồng tulip nhìn đẹp quá bác. Vắng người nên chụp đã hơn.
Hôm nay em lên tấm pano ở VT. Ráp 3 tấm với zeiss 55mm.
Vung Tau by Joseph luong, on Flickr
hm...
Cảm ơn bác Joseph.luong bên này ấm nhưng lại mưa vào mùa Đông Xuân do đó trời âm u, lúc chụp Tulip có mưa mọi người đi trú hết nên mới vắng.
Hôm nay nắng đẹp em tranh thủ đi ngắm anh đào. Trong chuyến đi tới Calgary em mua thêm ống Sigma 50 DG DN mới ra có nhiều ưu điểm hơn Sony 55mm đã cũ. Xin góp vui cùng các bác.
Cherry blossom @ East 19th Ave & Clark Dr
DSC00378 by Trantucuong, on Flickr
Chúc mừng bác với Sigma 50 F1.4 DG DN Mấy lens mới của Sigma & Tamron đa số đều có IQ khá tốt. Cái nào cũng nét. Tuy em có thêm mấy cái tiêu cự khác nhưng không hiểu sao mỗi lần gắn 55 lên thì có cảm giác thích chụp hơn những lens em đang có.
Nhìn cảnh nắng xuân ấm áp và hai hàng cây cherry blossom rất đẹp và thơ mộng. Tấm này của bác làm em nhớ lại năm ngoái cũng vào tháng 5 em sang Cali và được ngắm phượng tím thêm lần nữa. Lúc đó em vác theo Sigma 100-400mm để thử chụp với tiêu cự dài cho phong cảnh.
Phượng tím by Joseph luong, on Flickr
hm...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)