.
Sony RX10 III
DSC00444 by Romeo Photography, on Flickr
|
|
.
Sony RX10 III
DSC00444 by Romeo Photography, on Flickr
Hôm nay đọc news thấy rumour khả năng cao a7V sẽ có partial stacked sensor với 33mp & e-shutter lên đến 30fps. Vấn đề là em không biết tốc độ đọc cảm biến sẽ nhanh hơn bao nhiêu và có thể dùng e-shutter để chụp sport hay không. Nếu không đủ nhanh thì chắc lại phải dùng mech. shutter, nhưng chỉ có 10fps như body a7iii.
Và rumour về cái giá thì.....
Cảnh Vatican nhìn từ trên cao.
Vatican by Joseph luong, on Flickr
hm...
Em cũng thấy Sony giá trên trời dưới đất thiệt. Sony cà chớn qúa thì bứt chuồng thì nhảy qua Nikon, xợ zì hẻ Bác Joseph. Cho nó chết.
Sony A1 II + Sony 85 GM II - Sunset ngay trước nhà chiều đó khá đẹp. Sẵn thử ống 85, làm 4 tấm ghép pano.
DSC01030 Pano - Clouds in the sky at dusk by Romeo Photography, on Flickr
Nhờ lời chúc của bác BV mà chuyến đi của em khá thành công. Cám ơn bác! Sony A1 II là đỉnh, cộng với ống kính tốt nên ảnh đẹp thiệt, nhất là màu như tấm ảnh trên. Bác có ánh chiều dương trước nhà, em thì sân sau, nhưng ít khi được đẹp như vậy.
Bác JL cho xem thêm ảnh Vatican, please! 😎
@BonVoyage: Chúc mừng bác với 85 GM II. Ảnh hoàng hôn đẹp quá. Em lâu lắm rồi chưa được ngắm buổi hoàng hôn nào đỏ rực như vậy.
Sony a7V thì tuần sau ra rồi. Có nhiều thứ nâng cấp nghe khá hấp dẫn như pre-capture, fps cao, partial stacked sensor, vv.. Nhưng nghe cái giá chào bán thì em chịu thua. Không theo nổi.![]()
Nếu em lỡ rớt máy như bác Văn Khoa thì có thể bóp bụng lên a7V, chứ kiểu này chắc đợi vài năm khi nào on sale thì may ra....Lương em nó không theo kịp lạm phát.
@bác Văn Khoa: Thể theo yêu cầu bác em tiếp tục với ảnh từ Vatican đây. Thấy bác BonVoyage lên tấm pano nên em cũng ghép 3 tấm pano. Đây là trên roof của VCTĐ Th. Phê-rô nhìn xuống Vatican. Ngôi nhà lợp mái solar là Hội Trường Phao-lô VI.
Tấm pano này cũng hơi lạ. Vì chụp tia mà Flickr lại ghi là F2.8. Lý do là vì các tấm đầu em chụp @ F2.8, nhưng đến tấm cuối thì chụp @ F22. Vậy mà Lr cũng ghép ra 1 tấm pano được.
Em vẫn đang theo dõi các bãi biển xanh biếc của bác. Ước gì...
5OC00565-Pano by Joseph luong, on Flickr
hm...
Cám ơn bác JL đã bắt đầu cho xem ảnh Vatican, em không bao giờ chán xem ảnh du lịch. 😎
Trong các chuyến đi chơi gần đây nhất thì em thấy rất ít người dùng DSLR hay mirrorless, đại đa số dùng cell phones. Tụi mình là thiểu số nằm trong danh sách đỏ, cần được bảo vệ! 😜 Không biết tương lai của Sony, Canon, Nikon, ... sẽ ra sao? Hãng nào cũng tung ra những sản phẩm càng ngày càng tân tiến hơn để phó nhòm thảnh thơi hơn, tay này cầm lon bia, tay kia bấm máy! Máy mới mua được vài năm trở thành máy phế thải. Em không dám chạy đua vì hao tiền, có những cải tiến mà em nghĩ chẳng bao giờ dùng đến.
Bác ước biển xanh làm gì! Dễ ợt, bác bay qua Doha rồi bay xuống Mahé, sau đó một hai chuyến phà là tới nơi, không khó khăn gì hết.
Em cũng đang tìm google xem thử các chuyến Mahé xem giờ bay ra sao & bao nhiêu connection. Biết đâu sẽ có dịp em đến Seychelles tắm biển cho thỏa.
Trong các chuyến du lịch, hành hương trước giờ và chuyến Rome vừa rồi thì quả thật số người cầm camera chụp chỉ đếm được đầu ngón tay. Ai cũng dùng cell phones vì quá tiện lợi và phone ngày càng tiến bộ hơn về mặt computational photography. Và giờ còn có thêm camera góc rộng, zoom đầy đủ nên camera ngày càng khó cạnh tranh. Nếu chỉ đi du lịch thì ngay cả chiếc a7 đời đầu khi xưa em dùng vẫn chụp được. Em vẫn thích cái nhỏ gọn của a7 đời đầu khi du lịch. Nhưng khổ nỗi em lại dính vào airshow nên "cần" những cái mới như black-out hoặc giảm evf-lag, fps, pre-capture, etc. Các hãng đúng là biết tạo ra nhu cầu cho người chụp.
Em lên tấm ảnh đầu tiên em chụp khi đến đây. Đây là St. Anne's gate. Cổng vào của Vatican. Qua cổng này có thể ghé Bưu điện Vatican.
St. Anne's gate by Joseph luong, on Flickr
hm...
Em lộn tên phi trường, Dubai (DBX) chứ không phải Doha (DOH). Emirates Airlines có hub chính ở DBX và từ đây, hãng máy bay này bao trùm Phi Châu, trong đó có Seychelles. Lộ trình của bác chỉ có 1 stop đơn giản: YYZ-DBX-SEZ (Mahé).
Em thích màu beige đậm của các kiến trúc bên Ý, ở Rome cũng như Florence vì lên hình cho màu ấm, đẹp! Đông người quá trời luôn! Bác có để tiệm La Gelateria bên trái tấm ảnh không? 🤤
Em bận quá nên up tấm hình rồi zọt ..
Sony A7R II + Sony 100 Macro - Water Dragon
DSC01421 - Water Dragon by Romeo Photography, on Flickr
Chúc mừng bác BonVoyage với lens macro mới quá đẹp. Hình quá rõ và nét. Đáng đồng tiền bát gạo cho một lens macro GM.
@bác Văn Khoa: Em đã tìm thấy chuyến YYZ-DBX-SEZ của Emirates. Không hiểu sao search qua google flights thì không thấy, hay là vì quá cảnh ở DBX quá lâu nên nó nằm ở tuốt dưới. Để khi nào có kế hoạch đi thì em sẽ xem kỹ lại ngày bay & thời gian quá cảnh ở DBX. Cám ơn bác chỉ cho.
Bác tinh mắt thật. Bảng hiệu tiệm La Gelateria bác cũng nhìn ra. Ngày đầu vừa đáp em tất bật xếp hàng 3h để lấy vé cho General Audience hôm sau nên hoa cả mắt, chỉ đi ngang qua mà không biết ở đó bán gì. Nhưng trong chuyến đi thì em có ăn kem gelato, đặc sản của Ý. Có một tiệm "ruột" mà em hay ăn. Cách Vatican chỉ vài phút đi bộ. Nằm ngay ngoài tường thành Vatican. Vừa ngon, vừa nhiều. Và chỉ mua có 1 flavour mỗi khi ăn: Pistachio.
Đây là cây pistachio gelato ở tiệm đó.
Gelato by Joseph luong, on Flickr
hm...
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)