![]() |
![]() |
Lightroom mới update AI Noise Reduction. Hôm nay mới đem ra thử. Thấy dùng cũng được, nhưng mỗi lần dùng AI NR thì Lr lại cho ra một tấm DNG mới. Vì đã có Topaz nên em vẫn thích dùng Topaz hơn, nhất là khi em có option overwrite cái file luôn.
3MY01479-Enhanced-NR by Joseph luong, on Flickr
hm...
Tuần trước lần đầu tiên trong đời cuối cùng con trống Red-winged Blackbird cũng đã ghé vườn em. Năm ngoái thì có con mái. Vài tuần trước thì có con trống nhưng thuộc loại non-breeding. Giờ mới thấy con trống cánh vàng đỏ.
Bên kia là con Northern Cardinal trống.
Male Red-winged Blackbird by Joseph luong, on Flickr
hm...
Tháng 6 rồi. Đến lúc anh chàng Northern Cardinal chuẩn bị tổ ấm thôi...
mate-feeding of Northern Cardinals by Joseph luong, on Flickr
hm...
Nghe nói Sony 12 tháng 7 này ra 1 chiếc APS-C a6700 & 2 lens. Sau đó đến cuối năm lai rai thêm 3 cái body FF nữa. Hơi khó tin.
Hôm nay em thêm 1 tấm chim trống Northern Cardinal mổ hạt hướng dương và đút cho chim mái ăn. Hình như cảnh này chỉ có ở Northern Cardinal chứ không thấy ở những con khác.
mate-feeding of Northern Cardinals by Joseph luong, on Flickr
hm...
Nikon mới ra cái lens 180-600mm mà giá quá hấp dẫn so với 200-600mm của Sony. Hy vọng sẽ gây sức ép lên Sony giảm giá để trong tương lai em có thể mua được
2 anh chị Goldfinch cùng ăn trưa với nhau.
3JN02075 by Joseph luong, on Flickr
hm...
Cám ơn bác ducdiep87 ghé chơi. Khi nào bác có a7iv thì up lên vài tấm cho vui.
Hôm nay em lên tiếp 1 tấm chụp từ đầu xuân đến giờ mà chưa đụng đến. Cảnh hoa vàng cỏ xanh. Đây là những cây bồ công anh. Ở đâu thì xem nó là một loại weed, tức cây dại. Chúng mọc và lan ra rất nhanh. Các vườn cỏ ở đây mỗi năm mà không diệt chúng thì năm sau sẽ lan khắp cả sân bóp nghẹt hết cỏ.
hoa vàng cỏ xanh by Joseph luong, on Flickr
hm...
Sau khi hoa vàng nở thì khoảng chừng 1-2 tuần sau là ra hoa trắng và bay khắp nơi, "gieo rắc kinh hoàng" đến những nhà nào có những bãi cỏ xanh :-)
Xưa bận rộn không chăm lo vườn tược đến nỗi chúng mọc gần kín cả bãi cỏ trước sân. Em phải mất hơn cả năm trời để nhổ chúng và rải thêm cỏ mới để diệt chúng. Giờ mỗi năm vẫn còn vài cây mọc đây đó, nhưng thấy cây nào nhổ cây đó nên chúng không có dịp mọc thêm. Tấm đó em chụp ở công viên gần nhà. Vì không có người chăm sóc nên giờ mọc nhiều như cỏ vậy.
Em cũng đang xem Tamron 150-500mm, nhưng em thấy 500 vs. 600mm có khác biệt, nhất là khi em crop nhiều khi chụp các con chim nhỏ, và xa. Sony em thích ở chỗ là chỉ cần xoay nhẹ là có thể zoom từ 200mm đến 600mm ngay. Và zoom bên trong nên giảm bớt việc bụi vào trong lens. Con Sigma 100-400mm của em giờ đã có bụi bám bên trong rồi. Tuy không ảnh hưởng đến chất ảnh nhưng càng lâu thì càng nhiều bụi bám, cũng sẽ đến một lúc đem lens đi clean ($$).
Nghe nói tháng 7 này Sony ra chiếc mirrorless a6700 aps-c. Biết đâu nếu thích hợp cho chụp chim chóc, air show thì có thể aps-c body để chụp với Sigma 100-400mm cũng hay. Ngọn nhẹ, chụp cũng ra tiêu cự tương đương 600mm.
Tấm này chụp lúc mùa xuân khi hoa táo mới bắt đầu ra. Crop lại từ 24mp còn có 3.6mp.
3MY01513 by Joseph luong, on Flickr
hm...
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)