Ngồi chơi ngắm biển cũng bắt gặp được khoảnh khắc thú vị. Con chim sẻ mang cỏ về làm tổ. Hình như bên phải khung hình là trứng đã nở thì phải.
"Charming Sparrow Building a Nest and Eyeing the Camera" by Joseph luong, on Flickr
![]() |
![]() |
Ngồi chơi ngắm biển cũng bắt gặp được khoảnh khắc thú vị. Con chim sẻ mang cỏ về làm tổ. Hình như bên phải khung hình là trứng đã nở thì phải.
"Charming Sparrow Building a Nest and Eyeing the Camera" by Joseph luong, on Flickr
hm...
Cảm ơn bác joseph.luong đã động viên và chia sẻ ảnh phượng tím, có lẽ lần sau em sẽ mang 70-200 đi chụp cảnh thử, vì em thấy 1 số người cũng mang ống này đi chụp anh đào. Em rất ấn tượng với Sigma 50 DG DN này và gắn thường trực trên máy, ống 24-70 gần như cất trong tủ.
Xin góp vui với các bác chụp đêm sân khấu với 70-200, ca sỹ ở VN qua Vancouver biểu diễn.
DSC09493 by Trantucuong, on Flickr
Khẩu vị của em chắc giống bác Jose, sẽ mua ống 55mm chụp chơi.
Ô Mai Gát
- 70-200GM chụp @ F2.8 nhìn đẹp quá bác. Em nhớ hình nư bác có nói gặp trục trặc gì với ống này khi lắp vào a7II, không biết bác còn gặp vấn đề đó nữa không?
- Lấy 1 ống về chụp chơi đi bác blurrist. Cái 55mm này là lens đầu tiên em mua để dùng với a7, và vẫn là favourite của em :-)
Hôm nay em tiếp tục lên hình với Sigma 100-400mm. Lần vừa rồi đi ăn sáng vác theo Sigma-100-400 vì biết nơi chỗ nhà hàng này nhìn ra biển và lúc sáng thì có tàu bè tấp nập ra khơi. Đang trên đường đi thì thấy mấy bác này vác mấy giỏ ghẹ nên tấp vô xem. Ra là họ đang vớt các giỏ ghẹ mới đánh bắt về và đang chuyển ra các vựa để bán. Lần đầu tiên mới thấy cảnh đưa ghẹ từ thuyền vô bờ rồi chở đi ngay.
Fresh of the boat. by Joseph luong, on Flickr
hm...
Cảm ơn bác joseph.luong đã động viên. Em vẫn bị trục trặc và ống 70-200 là bị nặng nhất, nhưng em nghĩ đó là do không tương thích với đèn Godox TT350S. Hôm đó em bị trục trặc phải mượn đèn khác thì mọi thứ hoạt động trơn tru, hoặc là không gắn đèn thì bình thường. Đúng là tiền nào của đó, hàng china vẫn không có sự ổn định nhưng bù lại thì có giá vô cùng rẻ.
Lần rồi vác 20mm G đi chụp chơi. Cảm giác rất thích vì rất nhỏ gọn. Chỉ có điều là chưa quen với tiêu cự này lắm.
3JA00104-02 by Joseph luong, on Flickr
hm...
Em nghĩ phần mềm là 1 phần, cái chính là thiết kế của godox. Trên youtube có video: Godox FINALLY fixed this flash issue for Sony cameras, họ đã chỉ ra cách giải quyết. Cái plastic shoe sau 1 thời gian sẽ bị lỏng ra và gây lỗi, trên máy của em nhiều lúc như có chục người đang đồng thời cài đặt máy ảnh, lúc đó không thể chụp và sau đó thì các thông số đã bị thay đổi. Chưa thay được metal shoe thì mỗi lần dùng phải gắn thật chặt đến khi màn hình máy ảnh hiện đèn mới thôi.
Em chỉ chụp ảnh chơi nên vẫn đang hài lòng với A7 mk2, năm ngoái chụp airshow cũng chấp nhận được. Nên việc lên mk3 chăc đợi vài năm nữa, lúc đó có khi lại lên hẳn mk4.
Em ít có nhu cầu dùng Godox, chỉ thỉnh thoảng đem ra xài thôi nên chắc vì vậy mà không/chưa gặp lỗi. Nếu như bác nói thì chắc mua luôn flash Sony chụp thôi. Tuy giá gấp mấy lần nhưng bảo đảm hơn.
Năm nay vườn em thêm có thêm một con mới. male (non-breading) Red-winged Blackbird.
Red-winged Blackbird by Joseph luong, on Flickr
hm...
From balcony view in the early AM
_DSC2020in by blurrist lump, on Flickr
Ô Mai Gát
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)