Tiếp tục với huyền thoại Nikon 28mm f2.8 ais (1 trong những lens góc rộng nét tốt nhất của Nikon - Kenrockwells).
Chồi biếc
DSC_1054| Young green bud (Chồi biếc) by Kien Nguyen, on Flickr
Tiếp tục với huyền thoại Nikon 28mm f2.8 ais (1 trong những lens góc rộng nét tốt nhất của Nikon - Kenrockwells).
Chồi biếc
DSC_1054| Young green bud (Chồi biếc) by Kien Nguyen, on Flickr
D610 là 1 khởi đầu tốt, tại sao nếu có điều kiện không sử dụng xuất phát điểm tốt hơn?
Còn không hiểu từ quá sức của bác là như nào, sử dụng body Fx không khác gì với Dx bạn ạ. Làm quen cũng nhanh thôi. Còn những kỹ thuật và kiến thức khác học mới cần nhiều thời gian và kinh nghiệm.
Lens kit thì mình chưa sử dụng nên không rõ. Tuy nhiên cũng đánh giá là tốt trong tầm giá.
Còn có điều kiện thì dùng fix cho chất lượng ảnh cao hơn lens zoom.
Thực ra chuyện chất lượng với giá cả thì đây là bạn thân nên em không lo bác ạ. Em chỉ ngại khoản ko tận dụng được hết con D610 thôi.
Có lẽ em sẽ quất rồi học hỏi các bác dần dần. Em chủ yếu phục vụ gấu mẹ gấu con ở nhà, với thỉnh thoảng bắn phong cảnh hoa lá tí cho yêu đời. Thanks bác đã nhiệt tình comment ạ.
Theo mình ko nên mua con 24-120 N đó, con đó chụp ko được ngon với cái danh N. Thậm chí mình thấy nó chất lượng kém. Trước có ý định rước nó nhưng hôm đi Mộc Châu với cậu bạn mượn em nó xài 3 ngày với D610 thì thấy chất lượng ảnh nó kém cả con kit 28-70 của Sony A7 cũ mình đem theo hôm đó. Sau mình quất Sigma 24-105 Art thấy khác hẳn.
Sàng Ma Sáo trường của em
DSC_0317 by Kien Nguyen, on Flickr
DSC_0208 by Kien Nguyen, on Flickr
DSC_0206 by Kien Nguyen, on Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)