Nikon Df, tân cổ giao duyên
Nhận được máy ảnh Nikon Df từ bác digan sáng nay, apham háo hức cầm máy đi test ngay. Mặc dù chỉ mới từ trưa đến giờ tuy nhiên chiếc máy này đã làm cho rất nhiều anh em mê nhiếp ảnh đã phải bỏ thời gian chạy đến để "sờ một tí" cho bõ thèm. Apham phải cám ơn bác digan rất nhiều vì đã tạo điều kiện cho rất nhiều anh em các diễn đàn nhiếp ảnh từ VNPhoto, VNExpress, Zing, Tinhte chiêm ngưỡng em nó.
Xin nói thêm đây là chiếc mày đầu tiên về đến Việt Nam và thuộc sở hữu của bác digan, trong topic này apham sẽ có một số ảnh chụp và chia sẻ trải nghiệm cầm máy với nó. Chắc chắn là ảnh chụp không nhiều do thời gian có hạn, nếu các bạn có ý kiến hay đề xuất chụp thử ra sao thì cứ cho apham biết nhé.
Một chút xíu về cái tiêu đề này, đó là sáng apham nay cầm Nikon Df đi test shot, xin chụp 1 tấm ảnh cô dâu chú rể, mấy bạn khu nhà thờ Đức Bà hỏi: "Ủa anh chụp máy film hả?" Chỉ như thế là đã muốn mua Df rồi, yêu quá. Nikon đã tạo ra cảm hứng để chụp ảnh. Với Df tự nhiên apham đã có cơ hội rì viu một loạt lens Non-Ai mà chưa từng bao giờ giới thiệu. Và như tiêu đề như thế, topic Nikon Df này sẽ có tinh thần tân cổ giao duyên và chúng ta sẽ không so sánh side-by-side với các máy Nikon hay các hãng khác vì tất cả so sánh đều khập khiễng với em này.
Mời các bạn theo dõi.
Được sửa bởi apham lúc 05:04 PM ngày 01-12-2013
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.