Link chết hết! vào sữa! admin có xem xóa giúp em
Link chết hết! vào sữa! admin có xem xóa giúp em
Được sửa bởi nhan lúc 08:08 AM ngày 13-02-2009
Apham thấy tấm xong một mẻ lưới đẹp nhất, nhìn đã con mắt. Công nhận Trà Vinh đẹp thật, đi 1 lần chưa đã muốn đi nữa.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Chuyến đi của Nhân sướng quá rồi,mấy tấm chụp ngay biển Ba Động đẹp quá
Lúc trước anh cũng có đi tới biển BD mà không chụp được như em
có tấm này ké tí nhe
thích cái tone màu của bác!
Cảm ơn các bác đã có lòng quảng bá cho Trà Vinh quê em, hihi, Trà Vinh nghèo nhưng rất đậm đà tình người. Lần sau các bác nên vô những sóc của đồng bào Khmer rất thú vị để khai thác ảnh, gần thì chung Thị Xã (hỏi người dân, lâu quá rồi em không đi vùng này). Xa thì đi về huyện Cầu Kè, nơi tiểu đoàn 307 vang danh với những trận đánh Pháp tại những ngôi chùa Khmer, đừng quên nếm món dừa sáp tại Cầu Kè nhé.
Thích tấm gốc cây của Nhân
@: Nhân đi Trà Vinh hoài, chắc chụp hết con art ở trà vinh rồi.Còn đâu mà anh em chụp nữa kekekekk. Hè này rảnh có gì rủ anh đi off với Nhân ơi
You only live once
..Never give up, follow your dreams
Nhìn hình Trà Vinh của các Bác em thích quá nhưng chưa có dịp đi . TFS !
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không .
Ảnh đẹp quá anh Nhan ơi!!!!Thích tấm chung sức, con ốc...
Mấy tấm kia không hư hết hả anh???
Được sửa bởi ho2dang lúc 11:57 PM ngày 14-05-2009
Anh em có ảnh chụp đẹp quá, mong anh em thêm chú thích về máy ảnh, thông số chụp cho em út học hỏi với
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)