Được gửi bởi
Accord 2000
Nói đến sony làm em nhớ thời đầu tập tành, cũng mua con alpha. Lúc ấy bà con mình nâng sony kinh lắm. Nào là thừa hưởng từ Minolta cho nên lens sony ko thua bất kỳ ai. Hồi đó bác Rùa chinh chiến tứ phương, giống bác James Dương với hãng Nikon huyền thoại vậy.
Rồi khi A900 fun phêm ra thì ôi thôi, chuẩn bị đập chết các loại D700, 5 Dê II...Giờ thì vị trí sony trong làng DSLR ai cũng biết rồi, cuộc soán ngôi đã bất thành.
Bây giờ cuộc chiến sony DSLR đã khép, cuộc chiến ko gương lật mở ra. Thú thật em khoái dòng A7 này, vì em đã ngại kích thước dslr nên đã bỏ chạy. Nhưng nếu A7 quá bá đạo thì thôi, em lại ko thích. Giống iphone, bà con nhào vô mua nhiều thì em lại xin đi ra.
Không biết có bác nào suy nghĩ giống em ko nhỉ?
Em cũng chả hiểu ý bác, bác mua máy để chụp hình hay là mua máy để khoe ạ? Nếu bác thích độc thì Leica đang chờ bác, bảo đảm không phổ biến nhiều như Canon, Nikon hay Sony đâu ạ.
6D+24-70II+50A+70-200II+300f2.8L
Cân lens Sigma Art cho Canon dạo