Được sửa bởi NamDao lúc 04:56 PM ngày 26-02-2012
Nhà Ị chụp chồng thành nghiền roài, hic, dưng mà đẹp!
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Không có tựa của KAMI!!, trên Flickr
Em chụp Holga 120 GCFN, film Kodak 160-400 lẫn lộn. Trước khi chụp em cũng đã có hình dung về bố cục, nhưng ra ảnh thì cũng hên xui. Thường muốn lấy frame nào rõ ràng hơn thì em set portrait, bật flash ngay cả dưới trời nắng. Chụp cũng như chụp máy MF khác, lấy bố cục nhanh hơn, không cần chau chuốt quá, tâm lý cũng thoải mái hơn.
Obrigado!
Hôm trước em tít thiếu tên nhân vật trong bức ảnh. Nữ thần chém gió mới chính là tên em!
.
Chụp ảnh buồn cười.
Quảng Bình 2.2012
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
Em thích tấm này quá
Cá nhân em thấy đã chồng hình thì với Holga mình ko cần suy nghĩ nhiều. Với các máy có hệ thống set ISO, mình đo nâng ISO lên tương ứng để ảnh ko bị cháy khi chồng nhiều lần. VD film 100 chụp double exposure đo ở ISO 200 và chụp 2 kiểu v...v....
Và tránh tấm đầu tiên chụp sáng lóa hơn tấm sau. VD muốn chồng chú cún lên nền trời xanh thì chụp chú cún trước, trời sau. Như thế kết quả sẽ là chú cún xinh xinh đội cái nơ/mũ màu mây hoặc trên nền xanh chẳng hạn
Chỉ thèm mỗi nắng!
www.flickr.com/photos/minhgiang1009/
Được sửa bởi flyingmagician lúc 05:30 PM ngày 27-02-2012
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Ngày độc lập của cựu chiến binh
Chỉ thèm mỗi nắng!
www.flickr.com/photos/minhgiang1009/
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)