Bình yên.
Bình yên.
ước gì có một em Holga
Hôm nay em mới lấy Hải Âu ra nghịch. Hải Âu của em sao sau khi lên cò rồi chỉnh tốc độ vẫn có tác dụng bác @xichlo ơi. Em dang để tốc độ 1/125 giây, lên cò, sau đó chỉnh về tốc độ 1/2 giây. Chụp thì nó chụp tốc độ 1/2 giây. Hải âu của em mang mã hiệu 4BI. Không biết nó sản xuất năm bao nhiêu mà focus screen vòng tròn cắt đôi đàng hoàng...
Power???
Hanoi 8.2010
1 cặp QL17 GIII và 1 Cụ Rồ...thế thôi
Biển trời Bạch Long Vỹ
@itomm , Về rồi em , thấy hơi ít ít quà đấy ))
Đợt này đi là phát quà chứ có mua quà đâu. Nói thật, là em mới làm quen với em Medium Format này, ảnh vừa rồi là cái cuộn thứ 3 em nghịch em nó. Giờ mới bắt đầu cảm giác "hòa thân" một chút..Đợt đi Bạch Long Vỹ này em chụp có hơn 2 cuộn (Kodax 160 out of date) một chút thôi a. Với lại chỉ dám upload vài kiểu mình thấy phù hợp với forum ảnh..
Cháu bé TNXP trên đảo Bạch Long Vỹ
Ảnh vuông ngon đấy bác Tôm ạ :D
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
bác Tom có vẻ quen với máy rồi, em thích tấm chân rung ạ
ước gì có một em Holga
Luky mà lên mượt phết bác nhỉ
ước gì có một em Holga
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)