Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11

Chủ đề: Đi làm gặp biến thái ở thương xá Tax 8-}

  1. #1
    Tham gia
    16-06-2012
    Bài viết
    56

    Đi làm gặp biến thái ở thương xá Tax 8-}

    Chuyện là như này các bác ợ, gf mình xin được việc ( bán hàng ) ở shop máy ảnh L.P tầng trệt, thương xá Tax, làm tính đến nay là 13 ngày mà đúng 13 ngày sống chung với biến thái, nhức cả đầu, mình cũng chẳng hiểu sao thể loại biến thái bệnh hoạn như nó lại tồn tại được giữa trung tâm thành phố vậy nữa, post bài cho mọi người đọc & cẩn thận thằng này:

    Thằng chủ cửa hàng ( tên P ) suốt ngày nói chuyện với gf mình về tình dục, đại loại như:
    "Hôm nay a mệt quá, em biết tại sao ko? Tại hôm qua anh mới ra đó em"
    "Anh lâu ra lắm, vợ anh không thỏa mãn anh được"

    Bla bla bla và nhiều câu biến thái khó đỡ khác. Đỉnh điểm có hôm gf mình đang lau sàn thì nó sấn lại vỗ mông, mình nghe kể lại thôi cũng muốn đấm nó rồi

    Còn về bán hàng, nó dặn gf mình "chỉ tiếp khách nước ngoài" hỏi vì sao thì nó phán xanh rờn là "vì dân VN nó khôn lắm, mua hàng coi kĩ nên khó bán" -- Ôi, ngoài biến thái nó còn bán hàng thuốc nữa các bác ợ, ặc ặc

    Mình thì muốn gf đi làm cho biết, với lại ngoài đó gặp người nước ngoài, nâng cao skill tiếng Anh, mà ngày nào về cũng nghe kể về việc thằng chủ shop biến thái này. Gf mình có nói chuyện nghiêm túc & chỉnh nó mấy lần nhưng xem ra không có tác dụng các bác àh, công nhận thằng này trơ và lì thật. Mình có nói gf nghỉ luôn nhưng gf bảo là ráng đến ngày 15 ( nửa tháng ) thì nghỉ

    Hôm nay nó lại quấy gf mình với những câu bệnh hoạn đó nữa các bác à. Gf mình quyết định nghỉ luôn, trả thẻ nv cho tax nhưng không dám làm lớn chuyện lên ( đây là cái mà mấy thằng biến thái rất thích, vì nó biết mình sợ nó là nó làm tới ). Đến phút cuối mà nó còn cù nhây với gf mình là "Sao em khó quá, thôi để anh trả em đủ lương tháng này". Thật vãi.


    Lúc gf mình ra về thì mấy chị quầy kế cũng nói là thằng P chủ shop camera L P này nổi tiếng xưa giờ về độ bệnh hoạn, lúc gf mình làm họ không dám nói vì sợ gf mình càng thêm sợ. Ôi cái đệch...giờ ngồi đây type mấy dòng này cho các bác mà mình vẫn còn ức chế, thôi thì viết ra cho các bác né nó với cái shop nó. Bác nào có gf đi làm cũng phải cẩn thận mấy cái pha khó đỡ này nhé!!! Ọe ọe
    ym: leuyghini
    0938441438

  2. #2
    Tham gia
    05-08-2010
    Bài viết
    2,449
    Chúc mừng bác đã cảm đảm ra đi....
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"

  3. #3
    Tham gia
    28-10-2010
    Location
    Hochiminh City
    Bài viết
    1,735
    Ừ! nghe thế ... biết thế!!!
    Cầm máy chụp hình mà nói là "sáng tác" khác nào thằng nhóc chỉ bản đồ kêu "tìm ra Châu Mỹ"

  4. #4
    Tham gia
    06-02-2012
    Bài viết
    480
    ko ghê bằng biến thái với bạn trai (bf) đâu bác ơi!
    em đây (là boy ạ) là từng bị 1 thằng biến thái cao to,đẹp mã gạ gẫm khi đang đi trên đường vắng đó
    đại loại như nó định rủ em đi uống cafe,chuốc thuốc ngủ rồi giở trỏ biến thái...làm mất đời trai tân!

  5. #5
    Tham gia
    30-10-2013
    Bài viết
    833
    Quote Được gửi bởi KoolKool View Post
    ko ghê bằng biến thái với bạn trai (bf) đâu bác ơi!
    em đây (là boy ạ) là từng bị 1 thằng biến thái cao to,đẹp mã gạ gẫm khi đang đi trên đường vắng đó
    đại loại như nó định rủ em đi uống cafe,chuốc thuốc ngủ rồi giở trỏ biến thái...làm mất đời trai tân!
    =]]]] biến thái đầy ngoài đường....nhất là đi bồ hơi...mấy thằng đó cứ giả bộ nghe điện thoại...đi qua đi lại chỗ người ta thay đồ trước và sau khi tắm

    Em thích gặp mấy thằng này lắm...em hốt mấy thằng rồi,phải hốt xác nó thì nó mới tỡn anh em ạ

  6. #6
    Tham gia
    26-01-2013
    Location
    HO CHI MINH
    Bài viết
    5,299
    Quote Được gửi bởi cena_stfu View Post
    Chuyện là như này các bác ợ, gf mình xin được việc ( bán hàng ) ở shop máy ảnh L.P tầng trệt, thương xá Tax, làm tính đến nay là 13 ngày mà đúng 13 ngày sống chung với biến thái, nhức cả đầu, mình cũng chẳng hiểu sao thể loại biến thái bệnh hoạn như nó lại tồn tại được giữa trung tâm thành phố vậy nữa, post bài cho mọi người đọc & cẩn thận thằng này:

    Thằng chủ cửa hàng ( tên P ) suốt ngày nói chuyện với gf mình về tình dục, đại loại như:
    "Hôm nay a mệt quá, em biết tại sao ko? Tại hôm qua anh mới ra đó em"
    "Anh lâu ra lắm, vợ anh không thỏa mãn anh được"

    Bla bla bla và nhiều câu biến thái khó đỡ khác. Đỉnh điểm có hôm gf mình đang lau sàn thì nó sấn lại vỗ mông, mình nghe kể lại thôi cũng muốn đấm nó rồi

    Còn về bán hàng, nó dặn gf mình "chỉ tiếp khách nước ngoài" hỏi vì sao thì nó phán xanh rờn là "vì dân VN nó khôn lắm, mua hàng coi kĩ nên khó bán" -- Ôi, ngoài biến thái nó còn bán hàng thuốc nữa các bác ợ, ặc ặc

    Mình thì muốn gf đi làm cho biết, với lại ngoài đó gặp người nước ngoài, nâng cao skill tiếng Anh, mà ngày nào về cũng nghe kể về việc thằng chủ shop biến thái này. Gf mình có nói chuyện nghiêm túc & chỉnh nó mấy lần nhưng xem ra không có tác dụng các bác àh, công nhận thằng này trơ và lì thật. Mình có nói gf nghỉ luôn nhưng gf bảo là ráng đến ngày 15 ( nửa tháng ) thì nghỉ

    Hôm nay nó lại quấy gf mình với những câu bệnh hoạn đó nữa các bác à. Gf mình quyết định nghỉ luôn, trả thẻ nv cho tax nhưng không dám làm lớn chuyện lên ( đây là cái mà mấy thằng biến thái rất thích, vì nó biết mình sợ nó là nó làm tới ). Đến phút cuối mà nó còn cù nhây với gf mình là "Sao em khó quá, thôi để anh trả em đủ lương tháng này". Thật vãi.


    Lúc gf mình ra về thì mấy chị quầy kế cũng nói là thằng P chủ shop camera L P này nổi tiếng xưa giờ về độ bệnh hoạn, lúc gf mình làm họ không dám nói vì sợ gf mình càng thêm sợ. Ôi cái đệch...giờ ngồi đây type mấy dòng này cho các bác mà mình vẫn còn ức chế, thôi thì viết ra cho các bác né nó với cái shop nó. Bác nào có gf đi làm cũng phải cẩn thận mấy cái pha khó đỡ này nhé!!! Ọe ọe
    công nhận bác cũng kiên nhẫn thật
    bệnh hoạn vậy vẫn điềm tĩnh
    Được sửa bởi ThoPNT lúc 09:18 AM ngày 19-11-2013

  7. #7
    Tham gia
    20-04-2009
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    53
    Mình không bao giờ mua hàng ở Thương Xá Tax, đa số là hàng đểu chỉ để bán khách hàng nước ngoài thui!!!

  8. #8
    Tham gia
    21-03-2012
    Location
    HCM
    Bài viết
    85
    bác chủ điềm tĩnh thật, gặp em là em hốt xác thằng chủ mất dạy đó rồi =))
    5D2 - Sigma 35f1.4 - 135L - 580EXII

  9. #9
    Tham gia
    14-01-2013
    Bài viết
    104
    haiz , cũng phòng trường hợp nói xấu nhau để dìm hàng nữa, khi chưa tận mắt thấy ( o phải đọc ) tai nghe, thì các pác ko nên đưa ra nhận xét ạ

  10. #10
    Tham gia
    03-12-2013
    Bài viết
    9
    cái này bệnh như kiểu nói cái đó ra thì nó cảm thấy sướng, chứ cũng ko hẳn là nó thèm thuồng cái khoản kia

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •