Ngày thứ 2 sau khi ăn sáng xong bọn em bắt đầu chạy đua với thời gian bởi cái plan là dày đặc những địa điểm cần đến.
#21
Nơi ghé thăm đầu tiên chính là cây cầu nổi tiếng mang tên Mozart.
#22
Ngày thứ 2 sau khi ăn sáng xong bọn em bắt đầu chạy đua với thời gian bởi cái plan là dày đặc những địa điểm cần đến.
#21
Nơi ghé thăm đầu tiên chính là cây cầu nổi tiếng mang tên Mozart.
#22
Được sửa bởi trauvang lúc 10:35 AM ngày 19-02-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Đâu đấy vẫn còn thấp thoáng những người mặc đồ cổ trang.
#23
Cầu Mozart hướng nhìn lên Fortress
#24
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Đường lên núi bắt đầu bằng những con phố nhỏ.
#25
Và những ngôi nhà rất cổ.
#26
Được sửa bởi trauvang lúc 10:35 AM ngày 19-02-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Salzburg nhìn từ đỉnh Gstattengasse
#27
Một góc khác.
#28
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Salzburg toàn cảnh nhìn từ Gstattengasse sang Fortress.
#29
Đã xác định từ đầu là chuyến đi để chụp landscape nhưng do những view đẹp xuống thành phố lại từ cả hai đỉnh mà Gstattengass và Fortress lại cách nhau đến vài cây số do đó bọn em đã có một ngày thực sự là chạy đua với mặt trời với 04 lần đi-về trên cùng cung đường ấy. Cứ đến cái quán giữa rừng là nghỉ với một hotdog và một cốc bia.
#30
Được sửa bởi trauvang lúc 11:44 AM ngày 19-02-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Bò sang đến Fortress thì đã là trưa.
#31
Trong suốt quá trình tìm hiểu thông tin cho chuyến đi thì em biết Salzburg có những view tuyệt đẹp, đẹp đến mức mà k0 dám seach thêm vì sợ bị ảnh hưởng và trùng lặp. Đây là một góc chụp mà em đã nhìn thấy trước chuyến đi.
#32
Được sửa bởi trauvang lúc 11:06 AM ngày 19-02-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Rồi cố gắng chụp khác.
#33
Và thêm tấm này nữa… chả biết nó có khác gì k0 nhưng Trauvang đã làm hết sức có thể.
#34
Được sửa bởi trauvang lúc 03:19 AM ngày 27-01-2009
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Chụp xong mấy tấm thì cũng là lúc bụng đói meo và... hết xiền nên bọn em xoay đi bán đồ...
#35
Tuy nhiên mặt con bonny k0 được bảo đảm lắm, khách tránh từ xa nên em phải nhảy vào đổi chỗ… cày cục mãi mới có người xem con 50mm f1.2.
#36
Được sửa bởi trauvang lúc 11:27 AM ngày 19-02-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Dù em đã cố gắng hết sức nhưng bên Ni thì còn túc tắc chứ Ca thì ế ẩm quá cơ.
#37
Thêm một tấm mà đối với em nó thực sự có “sound” mỗi khi nhìn lại .
#38
Được sửa bởi trauvang lúc 04:14 PM ngày 19-02-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
Buổi tối bọn em quay xuống phố.
#39
Rình mãi mới cắn được con này .
#40
Được sửa bởi trauvang lúc 06:10 AM ngày 06-03-2008
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)