Chụp hình ở Oregon ngày Valentine's Day. Các bác cho ý kiến. Cảm ơn.
Trí
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Chụp hình ở Oregon ngày Valentine's Day. Các bác cho ý kiến. Cảm ơn.
Trí
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Được sửa bởi tri911 lúc 03:52 PM ngày 18-02-2008
Tri Tran
Canon 5D, 7D, Zeiss, L lenses, Zuiko, Nikkor AIS, Takumar, Leica
Mầu sắc bộ này đẹp, thích nhất tấm 2. TFS!
Vietis!
Đồng ý với bác vietis , em thấy tấm số 2 của bác ổn nhất, bố cục lẫn màu sắc.
Bạch Đông mang đến với cùng ai
Tháng ngày cuốn trôi sao miệt mài
Đêm hè uể oải ai đứng mãi
Tháng mười mưa buồn ướt bờ vai
tớ thích tấm 4, mây rất thú vị
hồi nhỏ đc học là cây cối đều mọc thẳng vì lực hút Trái đất suy ra hình 2 hơi nghiêng
mấy tấm sương hay nhưng bố cục chưa đặc sắc, tấm 11 giống con trăn, hehe
Trí còn nhỏ tuổi mà có tài năng! Có lẽ tâm hồn của Trí đa cảm, yêu âm nhạc, văn thơ... nên những tấm ảnh Trí chụp đượm chất thơ. Anh thích tấm ảnh số 7 vì có ánh sáng dịu, nổi bật những mảng đậm, ngoài ra còn gợi mở trí tưởng tượng trong anh. Dải đá tựa như con thuồng luồng đang tung hoành ở bờ biển và có nguy cơ tiến vào đất liền. Hai hòn đá ở gần đầu con thuồng luồng tựa như hai mẹ con. Người mẹ khiếp hãi ôm lấy con mình định chạy thoát khỏi con quái vật. Sợ quá!
Tấm số 1 nếu bác chọn lại bố cục cho cái cây nhỏ lại thì rất hay.
Tấm số 2 màu sắc và bố cục rất tốt, nếu bác lấy nhiều phần trời hơn thì sẽ hay hơn.
Tấm số 3 thì mất ngọn cây như tấm 1 và sự xuất hiện của cành củi gãy to đùng phá vỡ bố cục tĩnh của ảnh.
4,5,6,7,9,10,11,13 nếu có mặt của một ai đó thì sẽ thành ảnh lưu niệm rất đẹp.
8 ảnh rỗng không có chủ đề.
12 cứ như là bác đang test con máy và len mới ý.
tfs.
ảnh trong veo à,đẹp quá.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)