Chào mọi người, em vừa đi về ( về sớm vì có tí nản).
Theo đánh giá cá nhân của em :
Hay :
1. Không phát biểu dài dòng, lôi thôi như năm ngoái.
2. Nhà thi đấu Phú Thọ đúng là nơi tổ chức hợp lý hơn.
3. BTC đã cố gắng chuyên nghiệp hơn các khâu, trong đó có việc bố trí riêng từng khu, có người hướng dẫn.
4. Áo khá đẹp, có cổ, mát, nhưng không hút mồ hôi.
Không hay :
1. Nhà tài trợ chơi không đẹp. Nắp chai thu hồi, không đưa, hậu quả là 7D/24-70,1Ds3 của bạn em để bị ai đó vô tình đá trúng chai nước ngọt làm ướt nhẹp, rích....Bản thân em cũng bị nhưng không ướt máy mà ướt đồ. ( Chuyện này khá phổ biến)
2. Máy tính thu gom hình thí sinh bị virus, hậu quả là rất nhiều thẻ nhớ không thể dùng tiếp =.= !
3. Chiều thì máy in hết sạch mực, và phải chờ rất lâu ( dù máy in nhiều hơn năm ngoái).
4....
Vì cái vụ thẻ nhớ mà em và vợ em bỏ luôn chủ đề 3 đi ăn bún đậu xong rồi về :D