Tui cũng vậy nè....lúc trước ôm bánh chưng D200 rồi 300 rồi 60D 1fix 1 tele 1 flash đi chơi với vợ con,gia đình thì các anh thợ ảnh khu du lịch tránh xa mời gọi......còn mình thì cần cổ nỗi con lươn vì đeo máy+run để bắt hình con....Xong đổi qua Nex+kit vợ khen đẹp gọn...đi chơi cũng ko có thợ ảnh đeo bám....
Từ khi mê em RX100 và quất về...thì vợ nghi ngờ bán máy kia mua lại máy P&S giá 1tr5 như siêu thị BigC bán...huhu...
Không ngờ đi chơi bỏ túi quần cái gì cũng móc ra pặt pặt...khoảnh khắc của cục cưng đầy trong máy...trời tối mà ảnh sáng trưng..thì vợ mới tin mua máy mini giá 15tr chứ ko phải 1tr5....
Nhưng tuần trước đi Vũng Tàu...Khoảng 17h30 đang chụp lông nhông bãi biển.anh thợ ảnh chạy đến...chụp máy thợ cho đẹp em trai......liếc nhìn cái Nikon D80-Kit 18-70 +Flash SB24... Okie ....nhóm đi chung có kêu anh thợ này chụp cho vài tấm tập thể.....tối về khách sạn lấy ra xem thì thiệt là mắc cười quá đi....anh thợ làm hậu kỳ quá mức để bù sáng....nhìn tấm ảnh mà muốn xé bỏ.....về rửa hình của RX100 ra thì miễn so sánh...
Kể chuyện này cốt ý nói máy ảnh là mua cho thuận lợi với công việc và mục đích của mình...mua máy ảnh để chụp gia đình đi du lịch mà vác cái bánh chưng và súng ống thì đi chơi ko vui rồi...Còn ai mua máy để đi một mình săn ảnh,chụp mẫu,chụp closeup...hoặc bạn bè nhờ chụp tiệc cưới tụi nó mà móc cái RX100 ra thì lại càng vô duyên và thiếu niềm tin cho người cần chụp...
Sure với bác chủ 1 điều là:
-Nếu bác mua máy ảnh tốt để chụp gia đình,du lịch,đời thường mà không có kinh tế để chơi lens như em nhưng vẫn muốn chất lượng ảnh tốt thì RX100M2 chắc chắn không sai lầm.
-Nếu bác định chơi ảnh thực thụ với nhu cầu khó tính thì cứ Nex + vài cây lens mà quất khỏi lăn tăn (riêng lens kit của Nex 5R theo máy thì em vẫn giữ quan điểm chụp tối không có cửa với RX100.Còn lens kit của Nex 5T so với R100M2 thì chưa xài nên không dám nói)