Bạn dragonfly có vẻ là nhà sưu tầm những chuyện không may trong xã hội. Đọc thấy mà khiếp! Tôi tưởng tượng là vận không may sẽ đến với tôi và những công dân Mỹ khác trong một ngày rất gần. Những chuyện rùng rợn như vậy cũng sẽ làm nản chí những người muốn đến Mỹ nay mai!
Tôi chỉ hy vọng là bạn sẽ có một cái nhìn phóng khoáng và lạc quan hơn. Quốc gia nào cũng thế, không nơi nào là thiên đường. Bạn hãy vào website của Bộ Tư Pháp Liên Bang để xem thống kê về tội phạm (http://www.bjs.gov/). Nó chứa bao nhiêu dữ kiện mà bạn đang cần. Bạn đã đi vào phạm trù socioeconomic và criminology khi nói đến cảnh sát phản ứng chậm hoặc không muốn phản ứng trong khu nghèo. Tôi có thể bàn luận rất lâu với bạn về vấn đề này nhưng nó đi quá xa với chủ đề và tôi cảm thấy khó nói chuyện với một người đã có thành kiến xấu về môi trường họ đang sống trong đó.
Nhiều khi bạn phải đổi chỗ ở hoặc thay hẳn môi trường quen biết chung quanh của bạn để xem quan điểm có bớt bi quan đi không.
Tôi xin lỗi đã vi phạm lỗi chính tả. Xa nhà gần 40 năm nên chữ nghĩa cũng quên dần. Thứ lỗi cho tôi nhé bạn!