Theo chương trình sắp xếp, thì chuyến bay Media Ride (free ride) của mình sẽ depart tại bãi chính (balloons fiesta park) lúc 6:30am, sau khi ký vào hai tờ giấy nhận trách nhiệm nếu có chuyện không may xẫy ra, không thưa kiện BTC, mình đã chuẫn bị trong đầu là phải cần làm cái gì rồi, hình ảnh một sân cỏ rộng mênh mông với những balloons đủ màu đủ sắc đang được thổi căng phồng lên phía bên dưới và rồi từng chiếc rồi nhiều chiếc bay lên tràn ngập cả bầu trời với nhiều mây hồng chung quanh, quá tuyệt luôn, ACE thử tưởng tượng đi:
(balloons fiesta main stage)
tuy nhiên, mình tính không bằng trời tính, gió thổi nhẹ từ nhiều hướng làm chuyến bay của mình bị trì hoãn:
khoãng 30 phút sau, pilots nhận được hướng dẫn từ BTC là phải bay từ ngoài vào, hơi thất vọng, nhưng tự an ủi mình có còn hơn không, thế là cả đám leo lên xe chạy
bãi bay dược chon có 3 balloons cùng bay, và trước khi bay lại phải ký them 1 tờ cam kết nữa đối với chủ nhân của balloon, đến giờ phút nầy thì không còn suy nghĩ gì nữa chỉ muốn dược bay thôi,
xe chở balloon