Bác Haovo chụp KKC với lens gì thế, có phải là 28-300mm không?
Bác Haovo chụp KKC với lens gì thế, có phải là 28-300mm không?
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
dạ 28-300 bác TOM ạ. bác làm em nervous.
Ngày thứ tư của balloons fiesta là một ngày dẹp nhất, trời hừng đông với những gợn mây hồng tuy nhiên gió có hơi mạnh làm ảnh hưởng cho chuyến bay của mình
Tui đi trực thăng hoài và vẫn có cái cảm giác "sung sướng" bay thẳng lên. Nhưng nhìn vào background của tấm ảnh thì thấy "đau đớn" khi bị điện cao tần nó zap! Cái này là 230KV đó nhe! High voltage transmission lines là kẻ thù truyền kiếp của KKC!
Tui có cái 70-200 VR1 và TC20e III. Bộ này có thể với tới 500mm (nếu dùng D200 cũ), nhưng hai cái đi với nhau quá bựa!!! Chắc phải mua/mướn cái nào dài hơn để đi chụp với bạn sang năm.
Bạn gửi ảnh đi thi được đó!
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 02:22 AM ngày 22-10-2013
Nghe chuyện đụng dây điện cao áp thấy sợ quá! Trước khi được bay chung với họ, họ có yêu cầu bác Haovo ký informed consent không?
Đang chờ bác kể chuyện chuyến bay và hình từ trên cao.
ASAV
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)