Trang 1 / 14 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 132

Chủ đề: Cảnh giác : thủ đoạn lừa đảo mới

  1. #1
    Tham gia
    13-11-2006
    Bài viết
    2,877

    Cảnh giác : thủ đoạn lừa đảo mới

    Em nêu một câu chuyện tuy chưa xảy ra trên vnphoto nhưng đã xảy ra bên xóm và một số diễn đàn khác.

    Cách đây gần 1 tuần,bạn em có đọc 1 tin rao bán combo D700(còn bảo hành dài hạn)+ lens 18-105 với giá cả bộ 18trieu.Đối với các bác tỉnh táo thì con số này không thể tin được.
    Người bán cùng 1 lúc đăng bán bộ này ở 2 địa phương khác nhau trên 2 topic khác nhau trên xóm : 1 ở Bình Định,1 ở HaNoi).
    Sau khi xem xong,e dùng google tìm thông tin người bán thông qua số DT 0907022963 thì thấy có rất nhiều thông tin mờ ám : nhiêu tên chủ số máy khi rao ban hàng,địa phương cư trú (bán máy trải dài từ VTau,SG,Bình Định-Hà nội luôn).Em cản và thuyết phục bạn em đừng mua nhưng bạn em không nghe lời em.
    Sau một hồi thống nhất phương thức thanh toán,bạn em khoe : Mình thống nhất với nó : máy 18trieu,thôi bây giờ chuyển trước 3trieu làm tin,khi nào máy gửi ra bưu điện cho số vận đơn tui sẽ chuyển tiếp 2 trieu nữa.Máy đến tay tui,tui chuyển ngay hết những số tiền còn lại.Và thằng bán hàng OK với phương thức này,bạn em chuyển tiền onlie trong vài giây.

    Nghi ngờ em gọi cú DT đầu tiên,thằng bán máy nói : máy chưa có gạch,có 1 anh ở xa dang muốn mua mà còn thương lượng giá cả.Nếu anh ở SG mà muốn mua thi tui chuyển vào SG cho anh cũng được.Nhưng để chờ anh ở xa kia tiền bạc coi sao đã.Có gì tui DT cho anh.

    30 phút sau,bạn em thông báo :thằng bán no keu đã nhận được tiền và đem máy ra bưu điện gửi.Nghe cũng an ủi.Lúc này là 16g15 chiều.Em cảnh giác bạn em : ông lưu ý,coi chừng lát nữa nó kêu bưu điện nghỉ cho coi.

    17g15 phut,bạn em gọi DT : Thắng ơi nó kêu "em đem máy ra chuyển,bưu điện hết giờ làm việc.Thôi mai em chuyển cho anh sớm.Anh an tâm không có gì đâu"

    Ngay lập tức em DT cho thằng bán : nó kêu tui đang chờ anh kia chuyển tiền + thỏa thuận giá cả.Thôi có gì chờ đến tối nay coi anh kia có mua không?Được hay không được tui báo anh sau vào sáng mai.

    Lúc này có mùi lắm rồi.

    Sáng hôm sau 8g,bạn em DT thông báo với em : "sáng nay nó kêu cái máy này của bà chị (bán dùm,gặp vnphoto là treo nick rồi).Cầm 3trieu trong tay,bà chị em nói 3tr mà gửi cái máy cho người lạ thì chắc không được.Bây giờ vầy : một là em chuyển khoản và gửi ngược lại cho anh 3trieu,hoặc hai là anh chuyển tiếp cho em 3trieu.Khi nhận được tiền,em lập tức chuyển máy ra cho anh ngay".Bạn em nghe vậy cũng tin tưởng khi nghe nó đòi chuyển trả lại 3tr,bạn em chuyển luôn 3tr theo yêu cầu của nó.

    15 phút sau nó DT thông báo em đã nhận được tiền,máy đã được chuyển đi,bạn em hỏi số vận đơn no kêu no bỏ tờ biên nhận ở nhà ,lát nó về nhà nhắn tin cho.

    5 phút sau Em DT hỏi thằng bán :
    Em : chiều hôm qua anh có hứa với tui con D700 và lens không biết tình hình ra sao rồi?anh nói sẽ báo tui biết nhưng tui chờ hoài không thấy.
    Bán : à,à,cái anh kia anh noi mua cuối cùng không mua nữa,rút lại gach rồi.Máy vẫn còn.Anh muốn mua hả?
    Em : uh tui muốn mua.Máy co bị trục trặc gì không mà sao bán rẻ vậy?Mà anh có nhầm không D700 với D7000 hoặc D70?
    Bán : Máy em đang cầm trên tay.Con số D700 to đùng mà anh.(lộ hàng)
    Em : thôi mua bán xa thì mình tạm tin nhau chứ không biết giờ sao.Bây giờ bác cho tui phuong thức thanh toán chuyển tiền + chuyển hàng
    Bán : anh chuyển cho em một ít để làm tin - 50% đi - em chuyển máy vào cho anh.Nếu OK anh chuyển hết tiền cho em.Máy em gửi chuyển phát nhanh.
    Em : OK vậy nhắn tin cho tui số TKhoan,tui chuyển tiền ngay.

    Vài phút sau em nhận được tin nhắn với nội dung số tk + câu : anh nhắn cho em địa chỉ,nhận được tiền em chuyển máy đi ngay.

    1 phút sau DT em lại reng chuông :
    Bán : anh nhận được tin nhắn chua?
    Em : rồi,nhưng bây giờ tui chợt nhớ tui có người quen ở Bình Định tui nhờ lấy máy luôn.Anh ở đâu ở Bình Định?
    Bán : Em ở Tam Quan.Người nhà anh ở đâu?
    Em : tui có 3 người quen ở Qui Nhơn,Tam Quan,và Phù Cát.Bgio anh cho tui địa chỉ ở Tam Quan,tui cho người đến ngay.
    Bán : sao anh làm cho mọi chuyện phức tạp vậy,anh chuyển 1 ít tiền cho em,em chuyển máy cho anh vậy là xong khỏi phiền đến ai.
    Em : tui muốn gặp tận mặt trao tiền + lấy máy tận tay.Nếu OK anh cho tui địa chỉ.
    Bán : Tam quan là nhà bà chị em,máy em lấy về nhà em rồi.Em ở Hoài Nhơn.
    Em : OK,cho tui dia chỉ đi,tui cho người quen đến lấy luôn bgio.Hoài Nhơn không xa Tam Quan + Phù Cát.
    Bán : anh ghi di huyện Bình Dương,tỉnh Bến Cát
    Em gắt lên : làm gì có tỉnh Bến Cát.
    Bán : xã bình dương,huyện Bến Cát,tỉnh Bình Định.Bác đến UBND xã Bình Dương gọi em ra đón =)).

    Tới đây em không kể ra chi tiết hơn nữa các bác hiểu chuyện gì xảy ra với bạn em rồi hén.

    Sở dĩ hôm nay em viết dài dòng + chi tiết để sau này bởi vì thấy nó rao 5Dm2 và tiếp tục muốn lừa người khác.Mong các bác không bị những cú lừa + nhẹ dạ như vậy.
    Hiện tại bên xóm nó lại rao bán bộ 5Dm2 với giá rất thơm nhưng với nick khác + số DT khác

    link bán hàng bên xóm

    Bạn già của em cũng DT check nó,nó giở bài y chang trên,nhắn tin số tk cũng y chang hôm trước nó nhắn cho em + ban em.

    Em đưa thông tin ra luon nhé,các bác biết đường tránh.

    Tên : Thuần, Tam Mao , Ly , Thanh Hải,Bình,v.v....
    Nơi hay rao bán : Bình Định,Quãng Ngãi,HN,TP HCM
    Thổ ngữ : giọng Quãng Ngãi.
    Số DT : 0907022963 - 0975927480 - 0938525037 - 090 656 9597 - 0906569506 - 0937940525 , 0937639902 , 0933583269
    Các số tai khoản
    1. Nguyễn Ngọc Ly - tk 0571000047874 Vietcombank
    2. Nguyen quang huynh Tk 0400014182211 Sacombank
    Số IP (hiển thị bên xóm sử dụng với nhiều nick)
    116.103.100.128
    116.103.100.59
    116.103.100.116
    Được sửa bởi ananova03 lúc 05:09 PM ngày 24-11-2011

  2. #2
    Tham gia
    26-08-2011
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    323
    Trời ơi, vậy mà bạn anh cũng bị nó lừa... Vụ này bữa giờ anh em trên vnpt cảnh giác cao độ rồi mà anh. Link nè: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=107017

  3. #3
    Tham gia
    13-03-2005
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    549
    Cái này hoàn toàn ko mới và lừa đảo quá thô thiển bạn ạ. Thằng này rao trên Xóm đến cả tháng nay và bà con đã vào chửi loạn lên, cảnh báo lừa đảo.
    Lỗi 1 phần ở người mua ham rẻ nên bị lừa. Chia buồn với bạn Bác.
    EOS 3 5D2
    EF 15 35 135 1635II 24105 70200II

  4. #4
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Chia sẽ tin không vui với bạn anh Thắng vậy...
    Chung quy cũng tại ham rẻ quá...
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  5. #5
    Tham gia
    05-01-2010
    Location
    Singapore.
    Bài viết
    2,779
    thời này mà bị lừa thế thì cũng trách mình nhiều bác ạ.
    Ông bà ta dạy tiền nào của đó rồi, bạn bác ham rẻ mờ mắt mụ mị đầu óc để nó lừa như chơi thế kia thì xem như đóng tiền học phí vậy
    D700 35f1.4G 85f1.4D 135DC
    FlickR bỏ hoang: http://www.flickr.com/photos/intoth3rainbow/

  6. #6
    Tham gia
    05-01-2010
    Location
    Singapore.
    Bài viết
    2,779
    anyway, có stk rõ ràng của nó hết rồi, có giữ phiếu gửi tiền này nọ, bác in cái bản đăng kí rồi tin nhắn dt ra lên công an cho họ xử lý thôi.
    D700 35f1.4G 85f1.4D 135DC
    FlickR bỏ hoang: http://www.flickr.com/photos/intoth3rainbow/

  7. #7
    Tham gia
    10-08-2011
    Bài viết
    101
    cái này đều có trên nhiều diễn đàn lúc ở phan thiết và rất nhiều tỉnh khác ,nói chung anh em cẩn thận

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cái này em nhắc mấy anh em min mod treo níck vài topic rồi nên tụi nó thấy VNPhoto không dễ bị lợi dụng nên kiếm ăn ỡa mấy site khác.

    Có một điều rất dễ nhận thấy đó là anh em ở dưới tỉnh ít ai bán hàng khủng như D700, họ chỉ mua chứ không bán và ai sở hữu những máy này đều là NSNA đầu tư máy móc đàng hoàng. Cái này apham theo dõi nhiều năm rồi.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    05-06-2010
    Bài viết
    513
    Hix.. ai tham rẻ thì dính thôi bác ạ.. ko nói nhiều.. tham thì thâm...
    trường hợp bán rẻ thật sự thì là những người đó ko biết giá : vợ của chồng, đi bán lén, thằng ghiện, hay nó bán hàng bay tại cửa hàng...
    Đằng này... thằng bán đã biết cách lên mạng rao bán, thì bác nghĩ nó ngu lắm hay sao mà ko biết cách search giá thị trường của máy đó.. nếu nó bán rẻ hơn 10% -20% thì có người dính... nó bán rẻ quá... ai tham, ngu thì chịu... nhiều người bị rồi... hix..
    Respect others and they will respect you

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Quote Được gửi bởi lightmage View Post
    Hix.. ai tham rẻ thì dính thôi bác ạ.. ko nói nhiều.. tham thì thâm...
    Đồng ý, em mua máy ảnh đủ trên các mạng quốc tế và thấy ai bán rẻ bất thường là ignore ngay. Chỉ có người mua lầm chứ người bán ko lầm đâu.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 14 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •