Thread không có ý công kích hay khích động, chỉ mang ý kiến cá nhân.
Bài đọc:http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-lu...e-2922256.html
Sau khi đọc bài trên tôi phát tức với tòa soạn Vnexpres. Biết là người ta không muốn bị chụp ảnh đưa lên báo rồi. Điều kiện đưa ra, công an cũng đã nhất trí rồi. Vnexpress đưa hình người ta lên để dìm hàng cuộc đời anh ta thêm à? Dù có xấu đến đâu, nhưng hãy tôn trọng nguyện vọng của 1 con người. Cuộc đời đâu ai suông sẽ. Vnexpress đăng ảnh chụp 3x4 như thế khác nào "trút quyền quay đầu lại của 1 con người".
Biết là tòa soan có thể phân bua "điều kiện không được quay phim chụp ảnh" thôi, chứ "không cấm chụp ảnh 3x4". Nhưng xin thưa, ông bà ta dạy các vị "đánh người chạy đi, có đánh ai chạy lại bao giờ đâu". Báo chí để người ta đọc, học hỏi, và cẩn thận, tránh xa cái ác. Chứ ý nghĩa các vị làm báo để "dìm cuộc đời của 1 con người biết quay đầu lại" thì các vị nên làm bỏ làm đi là vừa.
Các tin Cướp-Giết-Hiếp-Scandal chỉ gây nên thêm nỗi hoan mang lo sợ trong xã hôi thêm thôi. Nhưng thành phần muốn tìm đọc những tin đó thì mua báo Công An, An Ninh... mà đọc. Vnepress tự hào là trang uy tin và có số lượng người xem nhiều nhất trong các bào online Việt. Nhưng có lẽ các vị ấy chưa nhận thức ra rằng là thành phần người đọc trên trang của họ rất đa đạng - già trẻ bé lớn, học thức đến kém tri thức. Thông tin đưa ra xã hội cần chọn lọc kỹ hơn họ nghĩ.