Vào 8 giờ tối nay đội nữ của mình sẽ đá trận chung kết bảo vệ chức vô địch mùa trước. Nếu các bạn nào đọc bài viết này mà chưa quan tâm đến bóng đá nữ thì các bạn nên ủng hộ. Từ lâu mình biết bóng đá nữ không được cơ quan chủ quản quan tâm các chị ngoài lúc được nói đến khi đang có giải hai năm thì cuộc sống bình thường cũng rất khó khăn cho nên các bạn nếu quan tâm nhiều sẽ gián tiếp dẫn đến các chị nhận được quảng cáo nhiều và sẽ làm cho họ yên tâm đá bóng. Lẽ ra là phải như vậy nhưng mà cái cơ chế củ chuối nó làm mai một tài năng thể thao hết vì nếu họ phải lo toan cuộc sống hàng ngày, chưa gì hết Xmas đùng một cái xăng tăng giá kéo theo lạm phát lại tăng, thì làm sao họ có thời gian nhiều lập luyện.
Khi đã bước vào tranh tài giải cao việc thắng hay thua khoảng cách rất nhỏ chỉ cần một chút may mắn là cũng có thể chiến thắng. Có một số lúc bản thân mình đi đánh bida 8 pool thi với người khác có những lúc đối thủ nó may mắn quá mình không thể nào làm gì, lúc đó mình rất bực tức, nhưng theo thời gian dần dần mình lĩnh ngộ được là phải chấp nhận việc đó vì trình độ hai thằng ngang nhau chỉ cần một may mắn nhỏ là thế trận đã khác. Mình nói ra để cho bạn thấy là dù trận đêm nay thắng hay thua các bạn hãy ủng hộ và hãy tự hào về những cầu thủ này họ sẽ cống hiến hết sức mình đội tuyển nữ mình đá hay lắm không dở đâu. Nếu thua đó chỉ là thiếu may mắn một chút thôi.
Các bạn nhớ xem và ủng hộ nhe. Mình mong là sẽ thắng không phải vì huy chương mà vì với số tiền thưởng 2 tỉ sẽ giúp các chi rất nhiều trong dịp Tết. Không ngờ người giúp đội tuyển mình lại là người Trung Quốc mà mình rất ghét.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019