Vui là chính... nhận hết gạch đá cho em trưởng thành hìhì. Chất lượng hình ảnh xấu là do được download từ fb về và reup qua flickr
Cái kết:
thật là ko biết bác muốn gạch đá gì qua cái hình này, toàn là hình kỉ niệm chụp vui, mấy cái này để fb còn được chứ up bên này làm chi đâu
có mấy tấm "chụp" thật thì xử lí ánh sáng hơi kém, ngược sáng mẫu tối hết mặt, làm pts lại quá tay nên nhìn hình nó mất hết độ trong và thật.
cái vụ down từ fb với cả flickr thì nó chả liên quan gì đâu
mời bác qua topic 50 1.8 xem tự hiểu
vnphoto.net/forums/showthread.php?t=80540
Màu bị bệt quá chắc do ps quá tay và ảnh ko trong nữa, kéo tương phản nhiều, mât chi tiết
60D+ Tamron 17-50/2.8 ; CZ 50/1.8
http://www.flickr.com/photos/9294595...th/9416876390/
Công nhận người khác nói đúng, k phải ai cầm máy xịn cũng có thể chụp đc những bức hình đẹp.Bác làm hổ thẹn dòng 7D của canon quá ạh...
bạn post bên box ảnh gia đình, bạn bè thì mới gọi là vui là chính ^^ chúc bác sẽ có những bộ ảnh đẹp hơn, cứ chụp nhiều, xem hình nhiều sẽ đẹp lên ^^
http://www.flickr.com/photos/7590212...h/10159945334/ gửi bác cái flickr chụp từ 30D ạ. ).bác xem mà học hỏi tí.hihi. em góp ý là bác có dk nên theo học 1 khóa nhiếp ảnh+ hậu kỳ ...bala..bla......! nói thật bác đừng buồn .xem ảnh bác em hết muốn lên đời :D
Gạch đá đủ để xây nhà :D
Chụp hầu như mặt mẫu bị tối và bố cục nhìn không đẹp
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)