Mù Cang Chải lúa ở các nơi chín không đều, Nậm Khắt lúa đã gặt, Chế Tạo, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn lúa còn xanh, chỉ một ít lúa vàng.
60. Trên đỉnh Chế Tạo
61. Một ruộng lúa xanh
Sáng sớm trời đã mưa, mình đi 1 mình hướng về ngả ba Kim. con đường lên Chế Cu Nha đang được trải bê tông sửa chữa phục vụ Lễ hội lúa nên không lên được, người dân chỉ đường vòng phía sau, đường đất và trơn. Xe vỏ tubeless không bám và đo đường, may mà có đồng bào giúp đỡ nên mới tuột xuống được.
62. Chế Cu Nha
63. La Pán Tẩn lúa vẫn chưa chín lắm
Mình cũng ráng bò lên Tà Chí Lừ rồi chạy đến cuối đường là một bản làng, khi lên thì đường hơi ướt 1 chút, khi xuống thì trời mưa, chỉ đoạn đường từ bản xuống Tà Chí Lừ rồi xuống đến đường bê tông La Pán Tẩn mà mình mất cả giờ, té lên té xuống mấy bận. Thấy mưa quá nên từ Tà Chí Lừ không dám đi đường về Cầu Ba Nhà mà ra đường ngã Ba Kim luôn. Ra tới ngả Ba Kim hơn 13h trưa.
64. Tà Chí Lừ
Muốn chụp ruộng lúa có hình tròn trên đường dốc cầu Ba Nhà quá nên hôm sau mình rủ mấy anh bạn đi từ ngã ba Kim lên điểm trường Tà Chí Lừ tuột xuống cầu Ba Nhà vì con dốc cầu Ba Nhà vỏ xe không bám lên không nổi. Đoạn từ La Pán Tẩn lên Tà Chí Lừ cũng trơn ướt và cả ba xe đều đo đường, đi có bạn đồng hành mới có thể đẩy xe lên nổi chứ 1 mình chắc chào thua.
Trời trưa nắng gắt ở ruộng Cầu Ba Nhà, ruộng này nổi tiếng nhất ở khu này nên khi xuống dốc mình thấy từng đoàn người vác ba lô đi bộ lên chụp, con dốc cao nên đi bộ rất mệt.
65. View cao hơn nhìn lạ lạ chút
66. View quen thuộc, định chờ trời chiều chụp cho đẹp nhưng còn phải xuống Tú Lệ cho kịp chụp hoàng hôn nên mần luôn, nắng hơi gắt
67.