Trang 3 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 63

Chủ đề: Tân kim bình mai

  1. #21
    Tham gia
    22-02-2009
    Bài viết
    81
    Quote Được gửi bởi taurusvn View Post
    Tấm 1 mẫu có thần nhất.
    Ủng hộ bác đầu tư kĩ lưỡng.
    Có 1 góp ý là Tây Môn Khánh già mà ốm quá bác, ko biết sống qua con trăng này ko. Hay lần sau bác để em làm Khánh thay cho nhể :">
    Chuận! Iem có cùng ý kiến với bác. Like mạnh.
    "We don't see things as they are, we see things as we are"

  2. #22
    Tham gia
    31-05-2013
    Bài viết
    27
    Mẫu nam thiếu sắc khí của một người đàng ông. đánh giá cao về ý tưởng và công phu setup.
    Canon 50D + Tonron 90mm f2.8 + 17-40 f4L

  3. #23
    Tham gia
    11-01-2013
    Location
    HCM
    Bài viết
    267
    Quá dữ quá đẹp có điều mẫu nam ghê quá

  4. #24
    Tham gia
    01-09-2012
    Location
    Q10, HCM city
    Bài viết
    113
    Theo em mẫu nam được chọn là có ý đồ cả, ở bên 2 cô đào như vậy thì có cỡ Lý Đức cũng chào thua :D
    Flickr 1D3|85 1.8|17-50 2.8|YN468II

  5. #25
    Tham gia
    11-09-2013
    Bài viết
    54
    wow. bộ ảnh phải nói là công phu thật em không chuyên nhưng nhìn cũng thấy đẹp, tiếc là e thấy mẫu nam nhìn hơi cứng ...hj
    Nikon D7K and 50G only

  6. #26
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Một bộ ảnh xem tới xem lui mấy lần vẫn thích thích. Nếu chuyên viên hậu kỳ chú ý "làm" kỹ hơn nữa các phần da thâm/khoảng tối ở khu vực nách nhân vật nữ ở hình 1,,3, và 5, ảnh nhìn càng đẹp hơn.

    Có xem một số ý kiến của các bạn về "Tây Môn Khánh". Trước khi viết tiếp cảm nhận riêng, xin nói rõ tôi không bình mẫu, chỉ nêu cảm nhận cá nhân về hình tượng nhân vật thể hiện trong ảnh, ở đây là Tây Môn Khánh.

    - Bộ ảnh này khi xem, tôi thấy "khoái" thần thái của nhân vật nam, rất là "Tây Môn Khánh". Nhìn "Tây Môn Khánh" rất ư là "xồm", cảm giác "ghê ghê", rất thật, sống động. Tôi tưởng tượng (như tưởng voi) cảnh nếu bắt gặp con gái đang đứng nói chuyện riêng với nhân vật này đã thấy "lạnh sống lưng"!

    - Nhân vật Tây Môn Khánh trong bộ ảnh, có nét hốc hác (kết quả của các cuộc ăn chơi trác tác), nhưng "già" thì không hẳn.

    - Ốm là có, nhưng "yếu" chưa chắc! Tôi vẫn thấy được nét "gân guốc" của nhân vật.

    Tất nhiên mang hình tướng của Tây Môn Khánh trong ảnh so với cái "khỏe bắp thịt" của các vai u thịt bắp lực điền "đấm chết voi", đương nhiên nhân vật này "ốm" hơn.

    Nhưng cái gân guốc và cái "khỏe" của Tây Môn Khánh (mà các nhân vật nữ trong truyện thích thú, mê đắm) thể hiện ở chỗ khác. Mấy anh chàng có vẻ ngoài lực điền vai u thịt bắp khi "lâm trận" chưa chắc "khỏe" hơn anh mình dây gân guốc đâu nhe! Dân gian vẫn có câu "mình dây tốt..." dành cho nam, còn câu "trường túc mỹ nhân..." dành cho nữ, chắc các bạn đã biết.

    Nếu như các bộ phim Kim Bình Mai biết chọn nhân vật "Tây Môn Khánh" thể hiện được cái sự nhìn thấy ghê, "ốm", "già" như "Tây Môn Khánh" trong bộ ảnh này, theo tôi thú vị và thật hơn là các hình tượng trắng trẻo đẹp trai tươi tắn, nhìn đầy vẻ công tử bột như mấy phim tôi từng xem qua. Thử hỏi, một kẻ thường xuyên ăn chơi trác tác, uống rượu, "gái gú" thâu đêm suốt sáng, làm sao mà có hình tướng trẻ trung, tươi rói da dẻ mịn màng được.

    Tổng kết khi xem hình, nhân vật Tây Môn Khánh lại "bắt giữ" cái nhìn của người xem (tôi) lâu nhất. Buộc người ta xem đi xem lại, gợi sự chú ý nhiều hơn nhân vật nữ. Theo tôi, đó là một thành công của nhân vật Tây Môn Khánh trong bộ ảnh.

    Làm việc với một người mẫu đã khó (tạo dáng, thể hiện thần thái, tính toán góc chụp, ánh sáng, khung cảnh, giờ giấc v.v..), ở đây tác giả làm việc với ba người mẫu! Chưa nói tới thời gian hậu kỳ với các kỹ thuật tô bóng (dodge and burn), mixer brush (hòa trộn các vùng màu, tạo độ mịn cho da), color blending v.v..Thật là kỳ công. Tôi chưa bao giờ có thể chụp được bộ ảnh như thế.

    Xin cảm ơn tác giả đã chia sẻ bộ ảnh. Chờ được xem thêm.
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  7. #27
    Tham gia
    05-05-2012
    Location
    Hoa Cầy
    Bài viết
    198
    Quote Được gửi bởi sunbird View Post
    Em chả thấy bộ ảnh có gì đặc sắc cả, ý tưởng, góc máy, cả diến xuất của mẫu cũng không đạt
    Từ kinh nghiệm bản thân, tôi chia sẻ: muốn "thấy" cái đặc sắc của bộ ảnh, tôi gợi ý bạn thử bắt tay vào việc mời ba người mẫu và "mần" một bộ ảnh như thế xem sao.

    Nếu bạn có thể chia sẻ chi tiết và cụ thể hơn ( ví dụ như : diễn xuất của mẫu không đạt ở chỗ nào, nếu là bạn, bạn sẽ để mẫu thể hiện ra sao để cho đạt. Tấm ảnh số mấy số mấy, góc máy nên thế nào cho đạt ) thì quí hóa biết bao!
    When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something

  8. #28
    Tham gia
    06-11-2011
    Bài viết
    367
    Tấm 1 nhìn có vẻ cái mông và đùi của ng đẹp đang nằm to quá lố nhĩ,nhìn hơi phô.
    Mẫu nam thì hơi già

  9. #29
    vậy là chụp ảnh thôi ah, thế mà em tưởng quay luôn. em bỏ tiền mua đĩa gốc coi liền.
    Sdt: 0932 một năm năm 833 [60D]
    http://www.flickr.com/photos/trungnguyenphoto

  10. #30
    Tham gia
    15-03-2006
    Location
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    1,301
    Quote Được gửi bởi dragonfly39 View Post
    Một bộ ảnh xem tới xem lui mấy lần vẫn thích thích. Nếu chuyên viên hậu kỳ chú ý "làm" kỹ hơn nữa các phần da thâm/khoảng tối ở khu vực nách nhân vật nữ ở hình 1,,3, và 5, ảnh nhìn càng đẹp hơn.

    Có xem một số ý kiến của các bạn về "Tây Môn Khánh". Trước khi viết tiếp cảm nhận riêng, xin nói rõ tôi không bình mẫu, chỉ nêu cảm nhận cá nhân về hình tượng nhân vật thể hiện trong ảnh, ở đây là Tây Môn Khánh.

    - Bộ ảnh này khi xem, tôi thấy "khoái" thần thái của nhân vật nam, rất là "Tây Môn Khánh". Nhìn "Tây Môn Khánh" rất ư là "xồm", cảm giác "ghê ghê", rất thật, sống động. Tôi tưởng tượng (như tưởng voi) cảnh nếu bắt gặp con gái đang đứng nói chuyện riêng với nhân vật này đã thấy "lạnh sống lưng"!

    - Nhân vật Tây Môn Khánh trong bộ ảnh, có nét hốc hác (kết quả của các cuộc ăn chơi trác tác), nhưng "già" thì không hẳn.

    - Ốm là có, nhưng "yếu" chưa chắc! Tôi vẫn thấy được nét "gân guốc" của nhân vật.

    Tất nhiên mang hình tướng của Tây Môn Khánh trong ảnh so với cái "khỏe bắp thịt" của các vai u thịt bắp lực điền "đấm chết voi", đương nhiên nhân vật này "ốm" hơn.

    Nhưng cái gân guốc và cái "khỏe" của Tây Môn Khánh (mà các nhân vật nữ trong truyện thích thú, mê đắm) thể hiện ở chỗ khác. Mấy anh chàng có vẻ ngoài lực điền vai u thịt bắp khi "lâm trận" chưa chắc "khỏe" hơn anh mình dây gân guốc đâu nhe! Dân gian vẫn có câu "mình dây tốt..." dành cho nam, còn câu "trường túc mỹ nhân..." dành cho nữ, chắc các bạn đã biết.

    Nếu như các bộ phim Kim Bình Mai biết chọn nhân vật "Tây Môn Khánh" thể hiện được cái sự nhìn thấy ghê, "ốm", "già" như "Tây Môn Khánh" trong bộ ảnh này, theo tôi thú vị và thật hơn là các hình tượng trắng trẻo đẹp trai tươi tắn, nhìn đầy vẻ công tử bột như mấy phim tôi từng xem qua. Thử hỏi, một kẻ thường xuyên ăn chơi trác tác, uống rượu, "gái gú" thâu đêm suốt sáng, làm sao mà có hình tướng trẻ trung, tươi rói da dẻ mịn màng được.

    Tổng kết khi xem hình, nhân vật Tây Môn Khánh lại "bắt giữ" cái nhìn của người xem (tôi) lâu nhất. Buộc người ta xem đi xem lại, gợi sự chú ý nhiều hơn nhân vật nữ. Theo tôi, đó là một thành công của nhân vật Tây Môn Khánh trong bộ ảnh.

    Làm việc với một người mẫu đã khó (tạo dáng, thể hiện thần thái, tính toán góc chụp, ánh sáng, khung cảnh, giờ giấc v.v..), ở đây tác giả làm việc với ba người mẫu! Chưa nói tới thời gian hậu kỳ với các kỹ thuật tô bóng (dodge and burn), mixer brush (hòa trộn các vùng màu, tạo độ mịn cho da), color blending v.v..Thật là kỳ công. Tôi chưa bao giờ có thể chụp được bộ ảnh như thế.

    Xin cảm ơn tác giả đã chia sẻ bộ ảnh. Chờ được xem thêm.
    em rất đồng ý với bác này; nếu mẫu nam tự nhiên hơn thì hay lắm; @các bác thắc mắc chữ Tàu: đây là tác phẩm của Tàu nên có chữ Tàu là bình thường, em cũng xin nói thêm suy nghĩ của em là em không vì một ít sản phẩm xấu một ít con người xấu mà lại tẩy chay cả một nền văn hóa đâu ạ.
    cảm ơn bác chủ và các mẫu
    Hãy tha thứ và hãy cố quên !

Trang 3 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •