Còn vụ chụp film mắc thì em chưa đồng ý với bác.
Em là dân kinh tế, em làm bài toán nhá!
1. Đầu tư ban đầu:
- Máy film: 2 triệu cho body, lens 50/1.8 và vài cuộn film
- Máy số: khoảng 40 triệu cho body full frame, 2 triệu cho lens.
Từ đây em rút ra:
- chụp số em phải bỏ ra nhiều tiền hơn ngay tại thời điểm mua. Chụp film thì 1 sinh viên nghèo vẫn tiếp cận được với cái máy full frame.
- 40 triệu chênh lệch em đem đi gửi ngân hàng, với lãi suất khoảng 0.7%/tháng, mỗi tháng bác sẽ tốn 280 nghìn đồng về lãi suất cho bộ máy film.
- Máy số chịu 2 lần mất giá: Mất giá tự nhiên lẫn khấu hao khi sử dụng. Máy film thì giá bèo, mà giá thị trường lại đang tăng.
2. Chi phí vận hành:
- Film: 40k/cuộn neg 35mm, tráng scan 40k/cuộn. Chia cho 36 tấm, vị chi mỗi tấm là 2.200đ/tấm
- Số: Vòng đời của màn trập là 100k shot. Bác bóp một phát tốn hết 400đ tiền màn trập.
- Ở đây chỉ mới nói đến bộ máy số bèo nhất. Nếu bác chơi tới body số mới nhất, lens như Carl Zeiss, Nano, Lờ,... thì cần tính luôn chi phí khấu hao của lens. Và số tiền khấu hao máy cho mỗi shot có thể tròm trèm 1000đ như chơi.
Nói tới đây ta có:
- Chỉ số thành công trên số shot. Film thì chụp nắn nót hơn nên tỷ lệ thành công cao, số thì bắn ít suy nghĩ hơn nên tỷ lệ thành công thấp hơn. Vị chi ra số tiền trên mỗi tấm ảnh chụp thành công thì chưa biết máy nào sẽ mắc hơn ạ.
Em tính chỉ đại khái thế thôi. Mục đích chỉ chứng minh ý nghĩ "chụp film mắc" là ko hoàn toàn đúng.
Chúc anh em chơi vui và có nhiều ảnh đẹp! :D
Gear: Sony A7, Konica Hexanon 28/1.8 UC, 35/2, 40/1.8, 85/1.8, 135/2.5, Minolta AutoCord