Trước đây sau khi được truyền cảm hứng bởi bạn Meoluoi, em đã xách gói đi Myanmar tham quan sẵn tiện trải nghiệm tiêu cự all in one 35mm một lần cho biết. Chuyến đi này kéo dài khoảng 7 ngày trải qua 5 địa điểm khác nhau, với lịch hành trình hơi khác với bạn Meoluoi, như đã nói ở trên, em quyết định chỉ mang theo lens Sigma 35 cho mình, nhằm mục đích khám phá nhiều thêm về tiêu cự 35 cho các mục đích như lanscape, đời thường, chân dung. Thêm vào đó là bộ kit XE1 + 18-55 +35 của bạn e. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ cho cuộc hành trình, ngoại trừ viêc làm mất cuốn Lonely Planet, điều này có thể gây ra một số bất tiện.
Sau đây là lịch trình của em để các bác tiện theo dõi:
Yangon -> Mandalay -> Pye Oo Lwyn -> Hsipaw -> Bagan
Trong đó,
Yangon là thủ đô hiện tại của Myanmar, có ngôi chùa Shwedagon hơn 3000 năm tuổi.
Mandalay là cố đô của Myanmar, nơi đây nổi tiếng vì còn giữ lại được cung điện và nhiều kiến trúc chùa, đền nổi tiếng cùng với cây cầu gỗ Ubin huyền thoại.
Pye Oo Lwin là một nơi giống như Đà Lạt bên mình nhưng hoang sơ hơn, rất thú vị với các điểm như Botanic Garden, hang động chứa tượng Phật và công trình kiến trúc theo kiểu Anh, nơi đây cách Mandalay 100 km.
Hsipaw là thủ phủ của người Shan, vốn là người dân tộc khác dân tộc Burma, ở đây mình có buổi trò chuyện khá thú vị với người cháu dâu của vị hoàng tử cuối cùng của người Shan, cùng với những tiệm ăn uống rất thú vị nhưng theo mình là không nên mất thời gian ở đây vì không có gì đặc biệt.
Bagan: một trong những điểm must come trong mọi chuyến đi đến Myanmar với các chùa chiền, đền thờ từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 13.
Công tác chuẩn bị:
- Trước khi đi các bác nhớ chịu khó mua cuốn Lonely Planet Myanmar cho dễ đi nhé, kinh nghiệm xương máu của em.
- Đừng quên mang ra 30USD đi đăng ký Visa -> tưởng đi Myanmar mà ko cần visa là coi như tèo luôn.
Ngày 1:
Trong lúc ngồi chờ làm vài tấm tại sân bay trong lúc chờ bay tới Yangon
Lên máy bay thấy trời xanh, mây trắng hơi bị thích
Myanmar hiện lên rồi, nhiều cây xanh thật
Đây là sân bay Myanmar, có vẻ rất hiện đại, hơi khác với suy nghĩ ban đầu của em (tưởng là rất cùi bắp )
Có một số lưu ý ở đây, mọi người nên đi đổi tiền USD sang Kyat tại sân bay sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đổi ở thị trường chợ đen hay xài tiền USD nhưng bạn phải cẩn thận bởi vì khi về nó chỉ cho đổi lại từ Kyat sang USD chỉ là 100USD trên 1 passport nha. Ai mà dư khoảng 1000USD là ngồi khóc luôn. Đặc biệt, là vụ này không ai báo cho mình biết đâu nhé.
Từ sân bay về khách sạn, e tốn khoảng 10000 Kyat tương đương với 10 USD (1USD = 980 Kyat), cái này thì hơi hố, đáng lẽ chỉ tốn khoảng 7000 Kyat thôi. Trải nghiệm đầu tiên, phải trả giá khi đến đây. Mà phải nói thêm là tất cả taxi đều là xe dù nên các bác khỏi phải tìm taxi hãng nhé, xe nào nhìn cũng thấy gớm, đi trên đường mà e cứ sợ nó sút 4 cái bánh ra
Lần đầu thấy cảnh đường phố Yangon, em thấy nó hơi bị giống tỉnh miền Tây của mình:
Nghỉ ngơi một chút, bọn e lên đường đến ngôi chùa Shwedagon, hơn 3000 năm tuổi.
Đi từ ngoài vào phải bỏ dép, nhìn bên ngoài đã khá ấn tượng, có cả thang máy đi lên nữa: