24/1:4 chứ không phải 24/1.4 bác ạ. Lens này khẩu lớn nhất là F4 chứ không phải F1.4
cháu giới thiệu với chú digan và các bác xem thêm 1 máy ảnh Đức sx những năm 193x
Balda baldinette dạng folding,ống kính schneider radionar 50mm2.9
1.
2.
3.
4.
Được sửa bởi melodyforu lúc 06:51 PM ngày 20-09-2013
Em giới thiệu tiếp Argus C3 sản xuất năm 1939.....như vậy lão ấy 74 tuổi.....:11:
Chụp phim Kodak 100 TMX...với....Sương sớm Sài Gòn.......
1.
2.
3.
4.
5.
Nhân tiện đây xin hỏi các bác chơi máy cũ có phát hiện gì khi xem mấy tấm ảnh trên ? Em chỉ phát hiện ra điều lý thú khi xem kết quả sau scan phim.....
Cám ơn các bác đã ghé xem
Được sửa bởi digan lúc 04:02 PM ngày 03-10-2013
Em thấy hình như kính bị mù hoặc soft nặng.
Ui, topic này hay quá mà em mới thấy. Em kết máy ảnh film cổ này chụp film đen trắng, nhìn TP mình mà cứ như là Sài Gòn những năm 1960
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Mình thích có 1 căn phòng đầy những tủ trưng bày các cụ này để ngắm và tận hưởng
Topic này hay quá, nhìn ảnh phim không bao chán. Thanks bác digan nhiều.
đồng ý chụp film mang màu thời gian rất đẹp, nhưng hình như chất lượng chụp không được tốt lắm, trông còn tệ hơn cả chụp bằng đthoại các bác ạ, phải chụp cho chuẩn cái đã các bác ợ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)