Bác quả táo hiểu đúng trọng tâm đấy :D
Cục xuất bản vào cuộc ko biết có biết cách làm việc không hehe. bạn Huyền sẽ đập tan mọi chỉ trích chỉ với vài động tác cơ bản.
1. Công bố lịch trình bằng dấu visa vào ra 25 nước. Bởi vì bạn ấy vửa du lịch vừa đi làm. Cho nên phỏng đoán mỗi quốc gia bạn ấy ở lại vài tháng cho tới nửa năm. Bởi người ta nghi bạn ấy đi mây về gió chỉ tg ngắn ở mỗi nước.
2. Công bố các bài báo cộng tác ở nước ngoài và VN. Vì đây là cách bạn ấy kiếm tiền. Công bố mức lương làm việc ở Casino. Bởi vì Tanzania chỉ có tp du lịch gì đó có 3-4 sòng bài. Theo em biết thì nó nằm trọng ks 3-5 sao do 1 cty quản lý. Chắc nó không đến nổi trả tiền mặt cho nhân viên chứ? Cùng lắm thì yêu cầu 1 bức thư từ bộ phận HR, để chứng thực thời gian làm việc cho cty, đây là yêu cầu chính đáng và chuyên nghiệp mà cty phải đáp ứng.
nếu bạn ấy làm như vậy thì chiêu PR tới đây thành công vượt mong đợi. Từ bị chỉ trích gian lận, Huyền sẽ thành thần tượng của thế hệ già trẻ VN hôm nay, và có lẽ mai sau. Có điều em vẫn tiếc tác phẩm của bạn ấy, thiếu chiều sâu khi em đọc 2 bài về Israel, Palestine, và 1 nước châu phi nào đó (nơi bạn ấy làm chuyên gia mảketing cho 1 sự kiện của họ, với mức lương gần gấp 3 lần lương cơ bản của nv). Với 2 quốc gia này sẽ có rất nhiều thông tin để thu hút độc giả, nhưng bạn ấy viết quá gọn, câu chuyện giống như 1 bài phỏng vấn cư dân nơi đó, hơn là 1 trải nghiệm khám phá xứ sở, văn hóa còn khá xa lạ với người VN.