1. Mình thật sự không rành lắm về chuyện chụp interior và architecture nên miễn ý kiến; nhưng mình tin là những ai chụp chuyên nghiệp về lãnh vực này thì họ dứt khoát phải đầu tư. Do vậy, TThach có thể giới thiệu những NAG trong hay ngoài nước có tên tuổi chút đỉnh mà TThach biết rỏ là dùng ống kính ultrawide thông thường để chụp interior và architecture rồi dùng PS nắn lại giúp mình và các bạn khác được biết thêm nhé.
2. Cả 3 tấm hình đều không có exif nên mình không thể biết được các thông số thế nào chưa kể khổ hình cũng không lớn nên khó có thể xem chính xác; nhưng với những gì mình thấy trên hình thì rỏ ràng là phơi sáng khá lâu.
- Tấm thứ 1: không có ý kiến
- Tấm thứ 2: hơi tối một chút nhưng thấy vẫn ok
- Tấm thứ 3: tuyệt vời, cơ mà đứng trên cao phơi (theo lời TThach là có gió) đến hơn 3 phút mà mấy cái cây đứng yên (kể cả hoa lá cành...)...
3. Chủ trương của mình là "Make love - No war" cho nên cũng chả muốn ăn thua theo kiểu: Tôi đúng và ông sai. Mình cũng không theo xu hướng cực đoan theo kiểu "Đồ tôi sài là tốt nhất, đồ quý vị sài là đồ bỏ"; lại càng không theo kiểu "Hàng tôi giá rẻ nhưng chất lượng cao".
Ví dụ: ông nào mà lớ ngớ phán theo kiểu "Quý vị chỉ tổ phí tiền, chơi âm thanh Hi-end với Hi ủng làm gì, mua cái loa Logitech 7.1 về cắm iPhone nghe phê lòi ra" với dân Hi-end thì họ chỉ biết cười thôi; hoặc theo kiểu: Mua con xe SHi nhập khẩu làm gì cho phí, đi con Wave tàu cũng tốt chán...
Nhưng tựu trưng lại, tất cả chúng ta chỉ là CHƠI mà, mà CHƠI thì phải SƯỚNG (chơi mà không sướng chỉ tổ phí tiền )) (bác JD nói thế nên mình mượn lại... he...). Cho nên TThach cứ CHƠI và SƯỚNG với những gì mà TThach cho là đúng, mình tin rồi đến 1 ngày nào đó TThach sẽ tự vấn lại "sao mình lại nghĩ như thế nhỉ ..."