Tiếp đi anh... Rất thích thể loại như vầy mà nghèo chưa đủ tiền sắm con Tele cho đúng nghĩa... :(
Tiếp đi anh... Rất thích thể loại như vầy mà nghèo chưa đủ tiền sắm con Tele cho đúng nghĩa... :(
Đã quá anh Nguyen Lang và chị Kakap ơi, em nghe đến vùng đất GALAPAGOS này từ hồi rất xưa lang thang trên internet đến site của Galen Rowell và nghĩ mình chẳng bao giờ có khả năng đến đây. Bây giờ xem qua ảnh của 2 anh chị cũng đỡ thèm
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đến Puerto Villamil ngủ ở hostal Posada del Caminante của ông Lauro , đáng ra tàu đến cảng sẽ chờ ông Lauro ra đón , nhiều thứ quá thành ra quên luôn , đón taxi về đến hostal.Giá hostal này thuộc loại rẻ ở đây 20usd/ngày.Ông Lauro trong hình có bộ râu khá giống Hitler ,
tụi này kêu ông là em Hitler cho tiện.Ông đưa hai đứa nhỏ đi lặn biển Los Tuneles , đây là nơi có những hang dưới biển do nham thạch núi lữa tạo thành, chổ này có nhiều ba ba , cá đuối , cá mập ,còn trên đất cũng không gì đặc biệt hơn nữa giá tour này không phải rẻ 125usd/người thành ra để 2 nhỏ đi thôi ,còn mình đi Cocha de Perla free.
Puerto Villamil . Isabela island
Iguana
Red Crab Galapagos
Pelican
Trở về cát bụi
Được sửa bởi NguyenLang lúc 06:57 PM ngày 28-08-2013
Đã quá theo dấu a woai a đẹp quá
Em đi theo Anh Chị NguyenLang và Kacap thăm viếng ~ thắng cảnh, thiên nhiên, nếp sống, v.v. tại Galapagos thật là thú vị, cảm ơn 2 Bác!
Em ganh tỵ với ~ cuộc đi du ngoạn, phiêu lưu ký cùng chung đầy gia đình của Anh Chị ... Em nuôi hy vọng mấy đứa con em sẽ vẫn thích đi chơi chung cùng gia đình khi chúng lớn ...
Khải
Hello Apham,
Trước khi chị đến Galapagos, chị nghĩ là bãi biển sẽ đầy người, nhộn nhịp như ở Phuket (Thailan) hoặc như là bãi biển Cuba....Nhưng sau khi đến nơi, chị mới thấy là ở đây
chỉ có đi tham quan thiên nhiên thôi. Bãi biển ở gần trung tâm thành phố thì vắng vẽ, đa số mọi người đi mấy đảo xem thú vật, sea lions, turtles, birds.. và lặn biển xem san hô, cá biển, và cá mập.
Chị thì không thích lặn, nên đi trên bộ cho chắc ăn. Chính phủ tối đa bảo tồn cho thiên nhiên , thành ra Ở đây, thật là bình thản và êm đềm không ồn ào.
Một thời thôi Khải ơi , hai đứa con đầu của anh đâu có thèm đi với anh -chị nữa đâu. Kỳ đi chơi Galapagos lần này kêu tụi nó đi đâu muốn đi , vậy mà 1 tháng trước khi anh đi , thấy chương trình đi Galapagos hấp dẫn quá , nó lại rủ bạn gái nó đi trước mình.
Hai đứa nhỏ bao từ A tới Z , còn phải quảng cáo đi đây đi đó tụi nó mới đi.Không giống như anh , tết năm 1964 ông già anh lái xe chở anh đi Dalat- Qui Nhơn 3 ngày mà anh nhớ trọn đời cho đến giờ.
Pelican. Puerto villamil
Blue Heron. Puerto Villamil
Sea Lion . Cocha de Perla
Đường vào Cocha de Perla. Isabela island
Sea Lion.Cocha de Perla
Cocha de Perla.Isabela island
Ảnh chất lắm bác ơi..
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)